25.4 (Triều Tiên) 0-0 Hà Nội FC: Đại diện của Việt Nam chưa thể tạo kỳ tích

02/10/2019 17:02 GMT+7

Hòa trên sân khách với tỷ số 0-0, cộng với trận hòa 2-2 ở lượt đi, Hà Nội đã dừng bước ở chung kết liên khu vực lượt về và không thể làm nên lịch sử là trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam lọt vào trận chung kết AFC Cup.

Tường thuật trực tiếp
Hà Nội

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN

Theo thông báo mới nhất của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh, hiện tại 60 chỗ ngồi cho cổ động viên Việt Nam đã được nước bạn bố trí tại khán đài A của sân vận động Kim Nhật Thành với sức chứa 50.000 người. Một lần nữa Đại sứ Lê Bá Vinh cho biết, ông sẽ cập nhật liên tục diễn biến của trận đấu trên trang Facebook cá nhân của mình để khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi. Nước bạn không đồng ý cho phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình kể cả trong và ngoài lãnh thổ Triều Tiên.
Thêm một câu chuyện bên lề nữa được chính người trong cuộc kể lại trong lần hiếm hoi được sử dụng internet tại Triều Tiên. Một thành viên ban huấn luyện cho biết, hầu như đội bóng bị cắt đứt liên lạc về Việt Nam vì khách sạn không có mạng, sim điện thoại mang từ Việt Nam sang không được sử dụng và cũng không được sử dụng sim điện thoại tại Triều Tiên. Đội khách không được phép chụp ảnh và nếu mỗi lần định giơ điện thoại chụp một cảnh đẹp nào đó tại nước bạn, sẽ có người nhắc nhở lịch sự rồi yêu cầu xóa ảnh ngay. Muốn đăng thông tin về hoạt động của đội trên Fanpage CLB, chỉ duy nhất một cách là tối đến, cán bộ truyền thông sang Đại sứ quán VN tại Triều Tiên mới có mạng để sử dụng.

Sân Kim Nhật Thành có sức chứa 50.000 chỗ ngồi. Khán giả Việt Nam sẽ chỉ có 60 người là các cán bộ đang làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Triều Tiên

Ảnh: Facebook Đại sứ Lê Bá Vinh

Sân Kim Nhật Thành có sức chứa 50.000 chỗ ngồi. Khán giả Việt Nam sẽ chỉ có 60 người là cán bộ cùng gia đình của họ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Triều Tien

Cũng vì lẽ đó mà nội dung cuộc họp báo trước trận vào chiều qua, bộ phận truyền thông của đội Hà Nội không tài nào gửi ngay về Việt Nam được mà cũng phải đợi đến khi về Đại sứ quán. HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu: “Vì lường trước được khó khăn nên chúng tôi đã chủ động đặt kế hoạch sang đây sớm trước 5 ngày. Ngày đầu tập sân nhân tạo có chất lượng tạm ổn và các cầu thủ đã nhanh chóng thích ứng. Lượt đi, Hà Nội đã để đội bạn gỡ hòa 2-2 một cách đầy tiếc nuối nên lượt về càng phải nỗ lực tột độ. Nhất là trong bối cảnh sân khách sẽ đầy kín khán giả Triều Tiên. Chúng tôi sẽ biến những cái bất lợi thành thuận lợi bởi chúng tôi tràn đầy niềm tin. Ban huấn luyện đã xem kỹ băng hình đội 25.4 và nắm bắt rõ điểm mạnh, điểm yếu của họ.
Cầu thủ Triều Tiên rất mạnh về thể lực và chơi pressing rất tốt. Tôi vẫn đặc biệt đánh giá cao hai tiền đạo Rim Chol-min và Kim Yu-song, tác giả hai bàn thắng ở lượt đi. Nhưng CLB Hà Nội tin tưởng sẽ có đấu pháp hợp lý để thi đấu một trận sòng phẳng với đội bạn. Kể cả ở sân chơi quốc nội hay đi ra quốc tế, Hà Nội không từ bỏ lối chơi yêu thích của mình là tấn công. chắc chắn CLB Hà Nội sẽ chơi tấn công".

Cầu thủ Hà Nội tập luyện trên sân nhà của 4.25 SC

Nguồn: Hà Nội FC
Còn tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nói: “Trận chung kết lượt về sẽ khó khăn hơn vì toàn đội phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Nhưng chúng tôi không e ngại vì đã hiểu được đối thủ phần nào. Trận đấu này sẽ diễn ra hấp dẫn, hai đội sẽ chơi cống hiến. Hà Nội không bị áp lực dù khán đài số khán giả Triều Tiên là hoàn toàn áp đảo”.

Hà Nội (áo tím) để đội 25.4 gỡ hòa 2-2 ở chung kết lượt đi

Minh Tú

Quang Hải và đồng đội phải nỗ lực hết sức ở chung kết lượt về vào ngày 2.10

Vy Khánh

Trước đó, trả lời trang web của AFC, trung vệ Đỗ Duy Mạnh quả quyết: “Chúng tôi đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử là trở thành đội bóng đầu tiên của VN lọt vào đến trận chung kết AFC Cup. Đội 25.4 chưa từng bị đánh bại trên sân nhà ở AFC Cup năm nay và kể cả trong lịch sử các kỳ dự AFC Cup từ năm 2017, đối thủ của chúng tôi chơi 14 trận trên sân nhà mà vẫn chưa nếm mùi thất bại. Nhưng Hà Nội sẽ chặn đứng chuỗi thành tích này. Hàng thủ Hà Nội sẽ khắc phục những sai sót ở trận lượt đi và không để họ cũng như các cầu thủ khác ghi bàn”.
Nếu vẫn hòa nhau 2-2 như ở lượt đi thì hai đội sẽ bước vào hiệp phụ (không tính bàn thắng sân khách) và không loại trừ khả năng phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu. Nếu vượt qua 25.4, Hà Nội nhận thêm 100.000 USD từ AFC.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.