30 phút ngắm hoàng hôn trên cầu Rạch Miễu

Tấn Đạt
Tấn Đạt
28/02/2021 15:13 GMT+7

Điểm dừng chân trên cầu Rạch Miễu, Bến Tre không chỉ là nơi nghỉ ngơi, đón gió mà còn là vị trí lý tưởng để nhiều người trẻ ngắm hoàng hôn bên sông Tiền.

Cầu Rạch Miễu nằm trên quốc lộ 60  là cầu dây văng nối liền giữa TP. Mỹ Tho, Tiền Giang và huyện Châu Thành, Bến Tre. Chiếc cầu bắt qua 2 nhánh sông Tiền và cồn Thới Sơn.
Nếu muốn đón hoàng hôn trên cầu Rạch Miễu an toàn thì từ nhịp cầu cồn Thới Sơn (hướng về Bến Tre), mọi người tiếp tục chạy và nhìn về bên phải sẽ có một điểm dừng chân ngay trên cầu, đây cũng là nơi nghỉ ngơi, đón gió của nhiều người khi đi xe máy đường dài.
Nếu ai xuất phát từ hướng Bến Tre thì phải ghé điểm dừng chân bên đối diện và di chuyển xuống chân cầu để sang đường, chứ không nên băng qua đường trên cầu Rạch Miễu.

Nhiều người trẻ dừng chân trên cầu Rạch Miễu 

Ảnh: Tấn Đạt

Một bên yên bình và  bên kianáo nhiệt 

Ảnh: Tấn Đạt

Hai không gian đối lập

Vào 5 giờ 30 chiều, mặt trời bắt đầu “rơi” xuống sông Tiền, tạo nên một vệt dài màu cam đậm ảo diệu loang cả một vùng trời. Phía xa xa, những con thuyền, xà lan hối hả trở về sau một ngày dài làm việc. Điểm xuyết vài chiếc ghe nhỏ đang tất bật chuẩn bị “ra khơi”.

Không chỉ có chúng tôi, tại điểm dừng chân này cũng có rất nhiều bạn trẻ nán lại để nghỉ ngơi và chụp hình hoàng hôn. Nguyễn Chí Trung, 19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa, TP.HCM cho hay Trung dừng lại đây để “dưỡng thương” sau hơn 2 tiếng chạy xe máy từ quê nhà Trà Vinh.

Trung chia sẻ: “Đầu tháng 3 là em bắt đầu lại việc học nên tranh thủ lên sớm để sắp xếp công việc. Đợt này em đi buổi chiều cho mát và thật may mắn khi bắt được khoảnh khắc hoàng hôn trên cầu Rạch Miễu. Em sẽ dành 30 phút để ghi lại cảnh tượng này”.

“Em cảm thấy thật thoải mái khi đón nhận từng cơn gió mát, cảnh đẹp... sau hàng giờ ngồi ê ẩm trên chiếc xe gắn máy. Đặc biệt em rất thích cái cảm giác trước mặt mình là một vùng trời bình yên nhưng sau lưng lại ồn ào của xe cộ, giống như hai không gian đối lập”, Trung nói.

5 giờ 30 phút chiều, mặt trời lơ lửng như hòn lửa nhỏ

Ảnh: Tấn Đạt

Nhiều bạn trẻ thích thú và "săn" hoàng hôn

Ảnh: Tấn Đạt

"Diễn sâu" trước cảnh hoàng hôn

Ảnh: Tấn Đạt

Cảnh hoàng hôn trên cầu Rạch Miễu đẹp lộng lẫy

Ảnh: Tấn Đạt

Cũng tình cờ dừng chân đúng vào khoảnh khắc hoàng hôn, chị Nguyễn Thị Trúc, 29 tuổi, ngụ tại đường Trần Hưng Đạo, TP. Mỹ Tho, chia sẻ nhìn cảnh vật và đón gió trên cầu khiến bản thân chị Trúc cảm nhận được sự yên bình của đất trời.

"Hoàng hôn là một sự kết thúc nhưng không lụi tàn mà ngược lại nó thật là huy hoàng và lộng lẫy. Nó mang đến cho mình cảm giác được đắm chìm vào khung cảnh màu sắc rực rỡ. Làm cho mình lắng đọng lại một chút giữa cuộc sống tấp nập, bon chen hiện nay", chị Trúc bộc bạch

Nhìn rõ mặt trời

Ảnh: Tấn Đạt

6 giờ tối, mặt trời dần biến mất để lại một bầu trời hồng nhạt

Ảnh: Tấn Đạt

Nồng nàn và tươi mát

Từ điểm dừng chân đón hoàng hôn, chúng tôi chạy xe máy xuống cầu thang tiếp tục men theo con đường cập bờ sông, đây còn được gọi là Cồn Phụng. Một khung cảnh khác lại hiện ra, cảnh vật yên bình, mùi trái cây hòa lẫn vào nhau tạo nên một hương thơm nồng nàn và tươi mát.
Một bên là sông nước hữu tình, bên còn lại là vườn cây trĩu quả của người dân. Những quả nhãn quằn cành hay bưởi xanh mướt...ấn tượng với mọi người.

Chỉ cần chạy xe xuống là bạn có thể khám phá Cồn Phụng. Bên kia cầu cũng có một điểm dừng chân. Hai bên thông nhau

Ảnh: Tấn Đạt

Con đường mòn ở Cồn Phụng

Ảnh: Tấn Đạt

Một bên là sông, một bên là nhà dân

Ảnh: Tấn Đạt

Trái cây trĩu quả ven đường

Ảnh: Tấn Đạt

Cây mít trĩu quả

Ảnh: Tấn Đạt

 

Quả bưởi xanh tươi trên đường...

Ảnh: Tấn Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.