300 hộ dân “khát” điện

08/06/2013 10:11 GMT+7

Ấp Mỹ An, xã Mỹ Tú, H.Mỹ Tú là vùng căn cứ kháng chiến của tỉnh Sóc Trăng. Thế nhưng, sau 38 năm đất nước thống nhất, khoảng 300 hộ dân ở đây vẫn sống trong cảnh “khát” điện.

Ông Lê Văn Tạm (ngụ ấp Mỹ An) than thở: “Hàng trăm hộ dân chúng tôi suốt bao nhiêu năm nay sống trong cảnh không có điện, dù cách trung tâm xã chỉ khoảng 3 cây số. Trung tâm xã đã có điện từ lâu, còn người dân ở nơi đây không hề biết điện đóm là gì. Tội nghiệp các cháu học sinh phải học bài bằng đèn dầu leo lét”. Ông Huỳnh Văn Hải (66 tuổi, ấp Mỹ An) nói: “Chúng tôi khát khao có điện để cuộc sống quê mình được thay đổi nhưng từ sau ngày 30.4.1975 đến nay, bà con chúng tôi chưa hề biết đến ánh sáng điện là gì”. Theo phản ánh của người dân, hằng ngày bà con phải dùng dầu hỏa hay bình ắc quy để thắp sáng, dùng củi để nấu cơm. Nhiều hộ dân có điều kiện mua sắm trang thiết bị điện nhưng không dám mua vì không có điện.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Tú, cho biết toàn ấp Mỹ An có trên 400 hộ nhưng mới có hơn 100 hộ dân sinh sống gần trung tâm xã là có điện sinh hoạt. Những hộ có điện là do nhà gần trụ điện hạ thế nên câu đuôi “chia hơi” qua một đồng hồ tổng. Vì thế, tiền điện phải trả giá cao, rất thiệt thòi.

Theo ngành điện Sóc Trăng, khoảng 2 - 3 năm nữa sẽ hoàn thành việc đưa điện về tận nhà cho bà con sử dụng. Vậy xem ra, người dân ấp Mỹ An còn phải chờ đợi dài dài.

Hoàng Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.