5 điều khiến ông Obama ‘chào thua’ Thủ tướng Ấn Độ Modi

27/01/2015 15:22 GMT+7

(TNO) Mặc dù là lãnh đạo của một quốc gia hàng đầu thế giới, thế nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng phải 'chào thua' Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về khoản ăn, ngủ và phong cách thời trang.

(TNO) Mặc dù là lãnh đạo của một quốc gia hàng đầu thế giới, thế nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng phải 'chào thua' Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về khoản ăn, ngủ và phong cách thời trang, theo Wall Street Journal.

Vợ chồng Tổng thống Obama trong chuyến công du ở Ấn Độ - Ảnh: AFP
1. Thêu tên mình lên khắp quần áo
Trong cuộc gặp Tổng thống Obama vào ngày 26.1, Thủ tướng Modi đã mặc một bộ com-lê sọc. Những đường sọc đó được thêu theo tên của ông là “Narendra Damodardas Modi”.
2. Ngủ ít
Tổng thống Obama là một trong những người quyền lực nhất thế giới nên việc thiếu ngủ vì công việc là điều thường xảy ra. Tuy nhiên, ông cũng phải “chào thua” về khoản này trước Thủ tướng Modi.
“Ông ấy (Thủ tướng Modi) đã nói cho tôi biết cái cách để ông ấy chỉ cần ngủ 3 giờ mỗi ngày là đủ. Vậy mà tôi cứ tưởng ngủ 5 giờ mỗi ngày như tôi là ổn”, Tổng thống Obama cho biết.
3. Chiến đấu với cá sấu
“Cho đến giờ, điều mà tôi còn chưa biết là ông ấy đã sống sót sau khi từng bị cá sấu tấn công”, Tổng thống Obama nói về Thủ tướng Modi.
Câu chuyện về con cá sấu đã trở thành đề tài cho bộ truyện tranh huyền thoại về Narendra Modi. Ngoài ra, còn có những câu chuyện khác về ông Modi trong cuốn truyện này như khi ông Modi còn học phổ thông, ông đã leo lên cây để thả một chú chim bị mắc vào những sợi dây diều. Theo như quyển truyện viết, chú chim rất “biết ơn” và đã nhìn vào mắt ông Modi một cách “trìu mến” trước khi bay đi.
4. Quảng bá hình ảnh bằng món ăn
Thủ tướng Modi đã dùng các món ăn trong thực đơn bữa trưa thiết đãi Tổng thống Obama để quảng bá hình ảnh của mình.
Món khai vị là Nadru Ke Goolar, một loại bánh kẹp cay cùng với ngó sen. Hoa sen là quốc hoa của Ấn Độ và cũng là biểu tượng cho đảng Bhartiya Janata của ông Modi. Món chính Gujarati Kadhi là món ăn quê nhà của Thủ tướng Modi, bang Gujarat. Và cuối cùng là món bánh tráng miệng Gajar Ka Halwa màu cam, màu biểu trưng cho đảng Bharatiya Janata của ông Modi.
Bộ com-lê với những hàng chữ Narendra Damodardas Modi - Ảnh AFP
5. Phong cách ăn mặc ấn tượng
Phong cách ăn mặc của ông Modi cũng đã gây ấn tượng với Tổng thống Obama. “Ông ấy cũng có phong cách đấy chứ. Một trong những tờ báo của chúng tôi viết: Đứng sang một bên đi Michelle Obama. Thế giới đã có một biểu tượng thời trang mới”, Tổng thống Obama nói về ông Modi.
Khi đón tiếp Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân tại sân bay, Thủ tướng Modi đã quàng một chiếc khăn màu nghệ nổi bật, cùng những hoa văn hình cánh hoa. Trang phục của ông đã thu hút sự chú ý của nhiều người dù cho Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đứng kế bên rạng rỡ trong bộ váy và áo khoác từ bộ sưu tập mùa xuân của nhà thiết kế nổi tiếng Bibhu Mohapatra.
Trong một cuộc thăm dò ý kiến bạn đọc của tờ India Real Time, có đến 85% cho rằng ông Modi ăn mặc đẹp nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.