5 tháng chống dịch ở TP.HCM và những bữa cơm ăn vội của tình nguyện viên

Lê Nam
Lê Nam
11/11/2021 08:02 GMT+7

Ngày đầu trở lại hàng quán sau gần nửa năm chống dịch, các tình nguyện viên, y bác sĩ tại TP.HCM có một bữa ăn nóng hổi, phục vụ tại chỗ như bù đắp phần nào quãng thời gian dài chiến đấu dịch bệnh cam go.

Bích Thảo (19 tuổi), tình nguyện viên tại trạm y tế phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM vui vẻ thưởng thức món gà rán thơm ngon, nóng hổi tại chỗ vì đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này.

Mặc dù hàng quán được mở bán tại chỗ 2 tuần nay nhưng Bích Thảo và nhiều đồng nghiệp cũng chưa có nhiều dịp ngồi lại. Một phần vì công việc, phần khác vì tâm lý phòng dịch nên hầu hết vẫn chủ yếu mua mang về.

Bích Thảo (19 tuổi), tình nguyện viên tại trạm y tế phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM thích thú ăn món gà rán sau gần nửa năm không đến hàng quán

lê nam

Suốt quãng thời gian cả thành phố căng mình chống dịch, Thảo cùng các y bác sĩ và tình nguyện viên làm việc trong điều kiện khắc nghiệt và không ngừng nghỉ. Nhiều ngày tháng mệt nhoài vì lượng bệnh nhân Covid-19 tăng đột biến, chị và các đồng nghiệp buộc gạt bỏ những niềm vui đời thường để hoàn thành nhiệm vụ.

Những bữa ăn vội vàng với cơm canh không còn nóng hổi trong giờ nghỉ giải lao là chuyện thường xuyên bởi nhiều tình huống khẩn cấp xảy ra, cả đội lại phải mặc kín đồ bảo hộ làm việc.

Hàng nghìn suất ăn miễn phí dành cho lực lượng tuyến đầu, công đoàn viên và người lao động trong thành phố

lê nam

Không chỉ trong buổi sáng nay, hơn 3.000 phần ăn miễn phí được nhà tài trợ gửi tặng cho lực lượng tuyến đầu, công đoàn viên và người lao động trong thành phố. Những phiếu ăn miễn phí tại chỗ hoặc mua về được gửi đến cho Liên đoàn Lao động thành phố và các quận 4, 11, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Công ty Dịch vụ Công ích, Khách sạn Rạng Đông, Khách sạn Thanh Đa, y bác sĩ và cán bộ nhân viên tại Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.