61 lần hiến máu cứu người

20/01/2016 07:53 GMT+7

Đó là ông Nguyễn Đăng Hoàng (ảnh), ngụ tại đường Trần Kế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Đó là ông Nguyễn Đăng Hoàng (ảnh), ngụ tại đường Trần Kế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

61 lần hiến máu cứu người
Ảnh: N.C.K
Ông hiện đang điều hành, quản lý tiệm cơm chay miễn phí mang tên Thiện Hòa, đường Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh do ông và một số mạnh thường quân, bạn bè chung sức lập ra.
Lý giải về 61 lần hiến máu của mình, ông Hoàng chỉ nói: “Máu là thứ quý giá vô cùng, nhiều người đã chết oan uổng do thiếu máu, chúng ta còn khỏe mạnh nên ráng giúp họ...”. Không chỉ làm một mình, ông còn vận động nhiều người cùng hiến máu, rất nhiều người đã đồng lòng tham gia cùng ông.
Ông Hoàng kể lại một lần, cả gia đình ông đã kịp thời hiến máu cứu một sản phụ, nhờ truyền máu kịp thời, các y, bác sĩ đã giành lấy sự sống cho cả hai mẹ con từ tay tử thần. Ông còn vui hơn khi nhiều năm sau, được gia đình họ mời dự đám cưới cháu bé mà ông đã cứu ngày nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.