8/3 ngoài hoa, nến và quà tặng...

05/03/2005 15:39 GMT+7

Năm nào cũng thế - cái ngày phải đến sẽ đến - ngày 8 tháng 3. Valentine vừa đi qua, ngày 8 tháng 3 ngấp nghé đến. Xem ra có gì khác nhau giữa hai ngày này không?

Mua hoa và tặng hoa - mua quà và tặng quà… Valentine thì đối tượng trẻ, đẹp, 8 tháng 3 đối tượng rộng hơn là cô giáo, mẹ, vợ, bà, bạn gái trong ngoài gia đình… Ngày cánh mày râu tôn vinh, lại cũng có “than thân trách phận” hoặc làm thơ nhăng nhít chọc ghẹo phái đẹp.

Hầu như là thế nhưng ở khía cạnh kinh doanh buôn bán thì cơ hội của cả hai ngày ấy khá giống nhau. Quà tặng, hoa, kẹo sôcôla và cà phê quán xá đông nườm nượp. Cà phê là lãnh địa giới trẻ chiếm giữ hầu như toàn bộ. Nhạc, nến, hoa không khí trữ tình… Các vị “bô lão” thường chọn quán ăn sang trọng hay bình dân tuỳ vào túi tiền. 8 tháng 3 có thể hình dung không khí như thế.

Nhưng tinh thần ngày 8/3 mới thật là điều dễ quên: có ai thường thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ bỗng hứa từ nay xin chừa không? Có ai nhậu nhẹt lu bù đi đêm về hôm bỗng hứa từ nay sẽ bớt, sẽ điều chỉnh mình không? Có ai thường gia trưởng đàn áp tinh thần bình đẳng với vợ bỗng hứa từ nay xin thôi “đàn áp” không? Ngoài hoa, nến, quà tặng, quán xá…?

Ngày của phái đẹp chỉ thật sự đẹp nếu cánh đàn ông tự nhìn lại chính mình - những ngày thường cư xử với vợ, người yêu, bạn gái. Cuộc đời song hành, đường đời dài thế lẽ nào chỉ “phấn khởi” được mỗi một ngày, hôm sau lại đâu vào đấy?

Nói dễ, làm mới khó. Những vấn đề vừa đặt ra chẳng đâu xa, nó trước hết là của chính mỗi người trong cánh mày râu.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.