A Hoàng: Nỗi đau thêm một lần trễ hẹn

07/01/2018 12:07 GMT+7

Điều thần kỳ sẽ không đến, chấn thương gân kheo gối khiến hậu vệ đa năng A Hoàng (HAGL) phải sớm nói lời chia tay U.23 Việt Nam khi thời điểm xuất quân chỉ còn tính bằng ngày.

Suốt một thời gian dài, A Hoàng đã rất nỗ lực chạy đua với thời gian để kịp dự giải U.23 châu Á. Anh tuân thủ mọi yêu cầu của bác sĩ và vẫn cố gắng thể hiện trong mỗi buổi tập.
Tuy nhiên, trời không chiều lòng người khi chấn thương gân kheo gối của A Hoàng vẫn diễn tiến phức tạp đến tận lúc này.
Theo đánh giá của các bác sĩ, rất khó để A Hoàng kịp lành trước thời điểm ra quân gặp U.23 Hàn Quốc ngày 11.1. Nếu như thế, sẽ là sự tiếc nuối vô bờ cho A Hoàng.

tin liên quan

U.23 Việt Nam phải học cách quên thất bại
Đối thủ đầu tiên của VN tại vòng chung kết U.23 châu Á vào ngày 11.1 tới là U.23 Hàn Quốc, đội mà thầy trò HLV Hữu Thắng đã thất bại với tỷ số 1-2 vào tháng 7.2017, bởi sai lầm của một số cá nhân.
Lên sân khấu trễ hơn những đồng đội tại HAGL, nhưng chàng cháu rể của anh hùng Núp thuyết phục tất cả bởi lối chơi mạnh mẽ, thông minh và rất kỹ thuật của mình.
Tất cả vẫn còn nhớ chỉ nửa năm trước, gặp XSKT.Cần Thơ tại vòng 15 V-League trước thềm tập trung U.22 Việt Nam, ở những phút cuối trận A Hoàng bất ngờ đổ gục xuống.
Chấn thương tưởng không đáng ngại đấy không ngờ rất nặng, khiến anh nghỉ nhiều tháng và đành gạt nước mắt vĩnh biệt giấc mơ SEA Games 2017 từ khi chưa kịp bắt đầu.
A Hoàng trong màu áo U.23 Việt Nam trận khai xuân 2017 với U.23 Malaysia Độc Lập
Sau một thời gian dài điều trị và phục hồi, A Hoàng đã trở lại ấn tượng và có một vị trí vững chắc trong lòng HLV Park Hang-seo nhờ có thể chơi tốt ở cả 2 biên lẫn trung vệ.
Vai trò của A Hoàng càng thêm quan trọng khi hàng thủ U.23 Việt Nam liên tiếp gặp khủng hoảng do Duy Mạnh, Văn Khánh… không đạt phong độ tốt ở vai trò trung vệ.
Tuy nhiên, chấn thương gối nặng của A Hoàng, đặc biệt là nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp của anh đặt ra cho HLV Park Hang-seo những bài toán khó.
U.23 Việt Nam sẽ đi tiếp với một CĐV đặc biệt trung thành là A Hoàng Minh Tú
Nhưng quyết định sẽ vẫn phải đưa ra trong cảnh U.23 Việt Nam phải chia tay 2 người để chốt lại danh sách chính thức 23 thành viên tham dự giải U.23 châu Á.
Tạm biệt cánh chim lạ của núi rừng Tây Nguyên A Hoàng. Tiếc nuối lớn về những giấc mơ dang dở. nhưng sự nghiệp của anh chỉ mới khởi đầu.
Hãy biến đau thương thành sức mạnh. Tất cả chờ đợi anh trở lại mạnh mẽ trong màu áo HAGL cũng như đội tuyển Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.