Ăn cắp thư vì chán đời

11/12/2014 15:00 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ bị bắt về tội ăn cắp … thư. Theo Worldwideweirdnews , Sở Cảnh sát Detroit, tiểu bang Michigan (Mỹ) cho biết Sharon Berrien, nhân viên xử lý thư từ của một bưu điện đã bị cáo buộc ăn cắp hàng ngàn lá thư.

Thay vì nhận thư rồi đem phân phát, những lúc cảm thấy buồn chán, Berrien lúc thì mang về nhà cất, khi thì đem vất lung tung.

Cảnh sát tìm thấy tại nhà Berrien có khoảng 2.000 lá thư được cất giữ trong vòng 2 tháng qua.

Cảnh sát bắt đầu vào cuộc khi một người đàn ông gần nhà Berrien trình báo đã nhiều lần thấy có vài lá thư nằm rải rác trên đường.

Không chỉ một nhân chứng mà có kha khá người cũng phát hiện những mẩu thư bay phất phới giữa đoạn đường từ nơi Berrien làm việc đến nhà của cô.

Ngoài 2.000 lá thư tại nhà, cảnh sát còn tìm thấy khoảng 800 mẩu thư trong thùng rác bên ngoài ngôi nhà của Berrien.

Khi bị tra hỏi, cô nhân viên bưu chính thú nhận quá chán ngán công việc này nên mỗi khi nhìn thấy thư từ là cảm giác muốn vất đi cho rảnh nợ.

C.Nhung

>> Lá thư của kẻ trộm chó
>> Ăn cắp cái… giải quyết nỗi buồn
>> Ăn cắp… quan tài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.