Ana de Armas, mỹ nhân được chọn cho Bond Girl mới

30/06/2019 21:00 GMT+7

Người hâm mộ James Bond đang tò mò về cô nàng Bond Girl mới, Ana de Armas cho siêu phẩm của 007 sắp đến.

Sau 24 bộ phim 007 với hơn 40 Bond Girl đông đúc những quý cô quyến rũ, giờ đây đến lượt Ana de Armas được chọn vai. Điều gì làm nên một Bond Girl lý tưởng để giới sản xuất chọn lựa? Công ty truyền thông kỹ thuật số Mỹ - Zimbio, từ những số liệu thống kê trong lịch sử phim James Bond để đưa ra vài chuẩn để chấm một Bond Girl mới cho vai diễn.

Đặc điểm đầu tiên là màu tóc, lý tưởng phải là màu nâu, tương tự tóc minh tinh Brown Eva Green, mỹ nhân kiêu sang trên yên Vespa trong Casino Royale. Điểm lại, người ta thấy có gần một nửa số Bond Girls có màu tóc này. Kế tiếp là chiều cao lý tưởng phải là 1,7m, nhưng nhất định không được cao hơn vai chính, chàng 007 của mỗi phim. Với chiều cao này, những chân dài như Olga Kurylenko đã được chọn và vài tên tuổi như Keira Knightley, Katie Cassidy có thể sẽ được nhắm tới. Bên cạnh đó, quốc tịch lý tưởng của Bond Girl cần là quốc tịch Mỹ, dù anh chàng James Bond gặp gỡ đủ mẫu phụ nữ trên thế giới, từ Ba Lan, Trung Quốc, Nga, Jamaica đến Thụy Điển, Ý, Philippines và tất nhiên, không thể thiếu quê hương của 007, Anh Quốc.

Một tiêu chuẩn khác nghe có vẻ hi hữu là bên cạnh vẻ đẹp liêu trai, sự bí ẩn, gợi tình và dẻo dai sức khỏe, các cô nàng muốn được lên phim, dù tên thực có đẹp đến đâu cũng phải vui vẻ chấp nhận những biệt danh trong phim đôi khi nghe khá ngớ ngẩn, thô tục. Điều đó đã từng thể hiện trong các siêu phẩm như Goldfinger, Die Another Day

Về độ tuổi, lý tưởng của một Bond Girl là 29 tuổi trở lên một chút, thời điểm phát triển nhất của cơ thể phồn thực của người phụ nữ. Cuối cùng, các nữ diễn viên nổi tiếng tầm trung ở ngoài nước Mỹ, như châu Âu, dễ được để mắt đến hơn.

Jame Bond Daniel Craig  cùng 2 mỹ nhân  là Monica Bellucci và Lea-Seydoux 

Ảnh: Getty

Dựa vào các tiêu chuẩn ấy, người ta thấy chí ít sự chọn lựa Ana de Armas cho vai trò Bond Girl cho siêu phẩm Bond 25 sắp tới không có gì là quá “thiên vị”. Sở dĩ nàng Joi của phim ăn khách Blade Runner được yêu mến cũng là nhờ Ana de Armas không chỉ diễn tròn vai mà còn quá đẹp. Dù đã 31, hợp chuẩn tuổi, nhưng gương mặt búp bê, vóc dáng nuột nà cùng mái tóc nâu sáng đã khiến mỹ nhân Cuba trông trẻ hơn tuổi thật. Armas cũng đã thành công ở Tây Ban Nha, một xứ sở châu Âu, bên cạnh các bộ phim đình đám Hollywod từ Hands of Stone (2016), War Dogs (2016) đến Overdrive (2017)… Thực ra, Armas xem chừng thất thế đôi chút về chuẩn chiều cao, chỉ 1,68m, nhưng xá gì khi mỹ nhân đã có công cụ hỗ trợ đắc lực là… giày cao gót.

Từ khi còn rất trẻ, Ana de Armas như đã có máu diễn viên chảy trong người. Ngày bé, khi nằm trên sofa xem phim, thấy cảnh diễn nào hay hay liền chạy ngay đến trước gương bắt chước trong phim diễn đi diễn lại. 9 tuổi nhà cô chuyển đến Havana, nơi có một trường sân khấu. Thế là cô nàng nài nỉ bố mẹ cho đi thử vai. Giấc mơ diễn xuất của Armas bắt đầu dần hình thành từ đó. 18 tuổi, đã tốt nghiệp và sở hữu hộ chiếu Tây Ban Nha, với 200 euro trong túi, Ana de Armas xin phép mẹ đến xứ sở bò tót để “thử xem có làm được gì ra hồn hay không” với lời hứa hết tiền sẽ… quay về. May mắn là cô nàng lọt mắt xanh một đạo diễn sau đợt casting, được nhận tham gia vài vai trong những phim truyền hình lớn nhất từng được thực hiện ở xứ này. Từ đó Armas chỉ nhìn phía trước mà bước, không ngó lại.

Cô yêu gia đình nhỏ nhưng cũng yêu sự độc lập, thích làm việcmột mình. Ở Tây Ban Nha, Armas đã có chính sự tự do ấy bên cạnh những khó khăn ban đầu về ngôn ngữ, không chỉ tiếng bản địa mà cả tiếng Anh. Lúc đầu, giao tiếp với cô đó là một “thảm họa” mà cô phải vật lộn với đủ kiểu khó khăn của những người mới học tiếng Anh, đầu nghĩ nhưng miệng “bất tòng tâm”. Armas đã kiên nhẫn đi từng bước với những quyết tâm luôn lẩm nhẩm trong đầu “Mình là người Cuba, phải khó thôi!”.   

Giai đoạn đầu cô luôn trăn trở với khao khát sớm hòa nhập, nhưng càng về sau, nhất là khi đã chuyển đến Los Angeles (Mỹ), Armas mới ngộ ra một điều, đừng để ám ảnh bắt buộc phải hòa nhập áp đặt đời mình. Châm ngôn của cô là “Mình phải là chính mình và làm những gì mình phải làm, không thể là một người khác đang tồn tại?”. Với nghề nghiệp diễn xuất, Armas không muốn tạo những ra dự đoán và kỳ vọng, ngay cả cho chính mình. Cô không bao giờ nghĩ bố mẹ ở quê nhà chờ cô trở về với một chiếc cúp hay bất cứ thứ gì lấp lánh để chứng minh. Bởi người duy nhất có thể có trong đầu Ana chỉ là cô với những thành công đến từ nỗ lực cố gắng đã bỏ ra, và tương lai sẽ là một siêu phẩm hứa hẹn thành bom tấn, Bond 25 sẽ ra mắt vào năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.