Andy Murray muốn giải quyết gọn Tsonga để kịp ủng hộ Xứ Wales

06/07/2016 16:16 GMT+7

Andy Murray, tay vợt nổi tiếng mê bóng đá, sẽ có thêm động lực trong trận tứ kết đơn nam Wimbledon trước Jo-Wilfried Tsonga, bởi trận bán kết EURO 2016 giữa Xứ Wales và Bồ Đào Nha chỉ diễn ra sau đó vài giờ đồng hồ.

Chuẩn bị bước vào trận tứ kết đơn nam Wimbledon sẽ diễn ra vào 21 giờ hôm nay, 6.7 (giờ VN), Andy Murray sẽ đối mặt với đối thủ mạnh là Jo-Wilfried Tsonga.
Dù không hề có ý đánh giá thấp VĐV người Pháp, nhưng với máu bóng đá trong người, tay vợt Scottland bày tỏ hy vọng kịp kết thúc trận banh để kịp ủng hộ Gareth Bale và các đồng đội làm nên điều bất ngờ trước Bồ Đào Nha ở trận bán kết EURO sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 7.7 (giờ VN).
Murray rõ ràng đã bị cuốn hút bởi cuộc phiêu lưu kỳ thú của Xứ Wales: “Tôi theo dõi rất sát EURO. Tôi nghĩ Xứ Wales đã viết nên câu chuyện kỳ diệu. Thật không thể tin vào những điều mà họ đang làm được.
Rõ ràng, khi tiếp cận gần hơn với hiện tượng Xứ Wales, càng có nhiều người bắt đầu nghĩ rằng kiểu nào đi chăng nữa sẽ luôn có một cơ hội để mở ra con đường chiến thắng”.
Andy Murray trong một trận bóng tranh thủ thời gian nghỉ của các giải tennis AFP
Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Murray đánh giá thấp Tsonga dù thành tích đối đầu đang vượt trội hoàn toàn với 12 chiến thắng trong 14 lần gặp nhau trước đó. Riêng tại Wimbledon, Murray từng 2 lần vượt qua Tsonga ở tứ kết năm 2010 và bán kết 2012.
Nhưng khi tạm dứt khỏi bóng đá, Murray lập tức rất tôn trọng đối thủ: “Tôi hoàn toàn nhận thức được khó khăn mà đối thủ kế tiếp của tôi (Tsonga) có thể tạo ra. Tôi biết anh ấy là một trong những tay vợt chơi trên sân cỏ tốt nhất thế giới. Nếu anh ấy chơi tốt và tôi không chơi đúng phong độ thì chắc chắn tôi sẽ thua trận.
Cả 2 chiến thằng trước của tôi trước Tsonga đều khó khăn. Vài lần trong các set khoảng cách chỉ là vài điểm. Tôi e là mình sẽ phải chơi với khả năng cao nhất nếu muốn giành chiến thắng".
Murray trong lần giao lưu cùng Beckham và cậu con trai Romeo AFP
Andy Murray từ lâu vốn nổi tiếng là một tay vợt mê bóng đá, có lẽ một phần thừa hưởng di truyền của người ông ngoại từng chơi bóng đá chuyên nghiệp tại Scottland. Hễ khi rảnh, người ta lại thấy anh xỏ giày vào sân chơi bóng ở khắp thế giới. Thậm chí, việc anh tâng trái banh nỉ bằng chân cũng không phải là chuyện hiếm.
Đội bóng ưa thích của VĐV người Scottland này là Hibernian. Khi 15 tuổi, gã khổng lồ của bóng đá Scottland là Rangers từng đặt vấn đề mời anh về tập luyện nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của chàng trai khi ấy ưu tiên quần vợt hơn.
Ủng hộ Xứ Wales, Murray từng bị các fan Anh căm ghét với tuyên bố “sẽ ủnghộ bất kỳ đội bóng nào trừ tuyển Anh”. Năm 2011, anh từng tham gia trận đấu từ thiện để ủng hộ cho các nạn nhân động đất tại Nhật Bản và ghi bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.