Angelina Jolie trải lòng về nỗi đau mất mẹ

11/05/2020 14:59 GMT+7

Nhân Ngày của mẹ, nữ diễn viên Angelina Jolie đã có bài viết đầy cảm xúc trên tờ The New York Times . Cô dành nhiều lời ca ngợi người mẹ quá cố đồng thời chia sẻ nỗi đau khi mất bà ở độ tuổi 30.

Trên tờ The New York Times, Angelina Jolie vừa gây chú ý với bài viết có tựa đề A Mother’s Strength (Sức mạnh của người mẹ) nhân Ngày của mẹ nhằm tôn vinh những người tạo nên sự sống. Minh tinh 45 tuổi mở lời: “Ngày của mẹ thật khó khăn cho bất cứ ai mất mẹ, năm nay còn đặc biệt hơn bởi dịch Covid-19 vì nhiều người đã mất cha mẹ đột ngột khi không thể ở bên cạnh họ, chưa kịp chăm sóc họ và báo đáp tình yêu của họ theo cách họ luôn tưởng tượng”. Mỹ nhân phim Kẻ trộm mộ chia sẻ câu chuyện của riêng mình nhân Ngày của mẹ: “Tôi mất mẹ ở độ tuổi 30. Khi tôi nhìn lại khoảng thời gian đó, tôi có thể thấy sự ra đi của bà đã thay đổi cuộc sống của tôi đến nhường nào. Chúng không đột ngột nhưng rất nhiều thứ từ từ thay đổi bên trong. Mất đi tình yêu, sự chở chẻ và những cái ôm ấm áp của người mẹ giống như ai đó xé chiếc chăn bảo vệ của bạn vậy”.

Ảnh chụp cha mẹ cùng anh trai của Angelina Jolie vào năm 1975, lúc này, nữ diễn viên đang nằm trong bụng mẹ

ẢNH: ANGELINA JOLIE

Nữ diễn viên sinh năm 1975 tiết lộ cô có một hình xăm nhỏ trên tay phải sau khi mẹ qua đời. Đó là chữ “w” trong từ Winter, một ca khúc của Rolling Stones mà cô vẫn được mẹ hát cho nghe khi còn nhỏ. Hình xăm giúp cô nhớ lại tình yêu thương của mẹ đối với cô con gái nhỏ: “Mỗi khi đến đoạn ‘I wanna wrap my coat around you’ (tôi muốn choàng chiếc áo khoác của mình cho bạn”, bà ấy sẽ choàng chăn qua người tôi và ôm ấp tôi”, ngôi sao đình đám nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu.
Angelina Jolie tâm sự: “Khi cha của tôi ngoại tình, điều đó đã đảo lộn cuộc sống của mẹ tôi. Nó khiến cho giấc mơ của bà ấy về một cuộc sống gia đình bị tan vỡ. Nhưng bà vẫn yêu thiên chức làm mẹ của mình. Ước mơ làm diễn viên của bà dần phai mờ đi khi phải nuôi 2 đứa con cùng người chồng cũ nổi tiếng, người đã gây ra một cái bóng mờ trong cuộc đời của bà ấy. Sau khi bà mất, tôi tìm thấy được một đoạn video bà đóng trong một bộ phim ngắn. Bà ấy thực sự rất tài năng”.

Mẹ của minh tinh 45 tuổi từng mơ ước làm diễn viên, thế nhưng cuộc sống khó khăn khi phải tự chăm sóc cho 2 con đã khiến giấc mơ của bà dang dở. Sau này, Angelina Jolie đã thay mẹ thực hiện ước mơ ấy

ẢNH: SHUTTERSTOCK

“Bây giờ, mỗi khi nghe Winter, tôi nhận ra rằng mẹ tôi phải cô đơn và sợ hãi như thế nào nhưng bà ấy cũng đã quyết tâm, đấu tranh ra sao để bảo vệ các con của mình. Khi chữ “w” mờ dần trên tay tôi cũng là lúc cảm giác về ngôi nhà năm xưa và sự bảo vệ của mẹ mờ dần theo chừng đó. Cuộc sống có nhiều ngã rẽ, tôi đã có những mất mát của riêng mình và thấy cuộc đời tôi đi theo một hướng khác. Nó đau hơn tôi tưởng”, nữ diễn viên bộc bạch trong bài viết mới nhất. Angelina Jolie thừa nhận khi nhìn những đứa con gái của mình lớn lên và ở độ tuổi mà cô luôn ghi nhớ trong tâm tưởng, cô dần khám phá ra tấm lòng của người mẹ và những cảm xúc mà mẹ cô đã từng trải qua. “Bà ấy là một phụ nữ tràn đầy yêu thương, ngay cả có nhiều mất mát. Bà chẳng bao giờ mất đi khí chất và nụ cười của mình”, nữ diễn viên Tiên hắc ám nói về người mẹ quá cố.
Cũng trong bài viết, vợ cũ Brad Pitt đã nhắc lại những kỷ niệm, ấn tượng về những người mẹ tị nạn, bị lạm dụng, nghèo khổ và yếu thế mà cô từng gặp và ca ngợi tấm lòng của họ bằng những từ ngữ trân trọng nhất. “Đối với những bà mẹ ở khắp mọi nơi, những người đang bất lực những vẫn dành chút năng lượng cuối cùng, miếng ăn cuối cùng và chiếc chăn duy nhất cho con mình, xin cho tôi được bày tỏ sự tôn trọng trước bạn. Đối với những ai đang đau buồn trong Ngày của mẹ này, tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy niềm an ủi và sức mạnh trong ký ức của mình”.

Việc trở thành mẹ của 6 đứa con khiến Angelina Jolie thấu hiểu hơn những vất vả, lo toan và trăn trở của mẹ cô

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Mẹ của Angelina Jolie là nữ diễn viên Marcheline Bertrand, bà kết hôn với tài tử Jon Voight vào năm 1971 và có hai người con là James Haven và Angelina Jolie. Họ ly thân vào năm 1976 vì Jon Voight ngoại tình, cả hai ly hôn vào năm 1978 và hoàn tất thủ tục sau 2 năm. Marcheline Bertrand từng tham gia vai phụ trong một số bộ phim và là một nhà nhân đạo tích cực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.