Anh 1-2 Iceland: Sau Brexit là EURO-out

28/06/2016 03:55 GMT+7

Chỉ vài ngày sau khi người dân Anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi EU, đội tuyển Anh đã bị loại khỏi EURO 2016 khi nhận thất bại 1-2 trước Iceland ở vòng 16 đội.

Tuyển Anh dù bất bại tại vòng bảng nhưng thành tích 2 hoà và 1 thắng của thầy trò HLV Roy Hodgson chưa làm hài lòng các CĐV xứ sương mù. Với họ, vị trí nhì bảng là điều khó chấp nhận.
Với rất nhiều cá nhân có tiếng và được đánh giá cao trong đội hình như Jamie Vardy, Harry Kane, Wayne Rooney hay Daniel Sturrigde... nhưng dường như HLV Hodgson vẫn đang loay hoay thử nghiệm và chưa thể tìm ra được bộ khung hiệu quả nhất của “Tam sư”.

tin liên quan

Anh - Iceland, 2 giờ ngày 28.6: 'Tam sư' cần tàu phá băng
Khi HLV Lars Lagerback của Iceland tuyên bố rằng 'chúng tôi đã tập sút phạt đền' thì đội tuyển Anh cần phải hiểu rằng họ sẽ không có nhiều khoảng trống để triển khai những phương án tấn công.
Cho đến thời điểm này, tuyển Anh mới chỉ có vỏn vẹn 3 bàn thắng sau 3 trận đấu ở bảng, dù có trong đội hình 2 chân sút hàng đầu Premier League là Kane và Vardy. Tính ra, Anh chỉ xếp thứ 4 về số bàn thắng trong 6 đội đứng thứ 2 của các bảng. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi "Tam sư" có tổng cộng 64 cú sút về khung thành đối phương, trong số đó có 28 lần bóng đi trúng khung thành đối phương (34,88%) và 3 lần được chuyển hóa thành bàn thắng (4%).
Điều đó cho thấy, tuyển Anh có vấn đề trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu các học trò của HLV Hodgson cứ tấn công, tạo cơ hội nhưng không thể ghi bàn? HLV Hodgson sẽ phải giải bài toán này khi mà Iceland chắc chắn sẽ chơi tử thủ trong trận đấu sắp tới.
HLV Hodgson sẽ phải tìm cách "mở khóa" hàng thủ Iceland AFP
So với “người khổng lồ” Anh, Iceland chỉ được coi như “kẻ tí hon” nếu dựa trên giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ. Thật vậy, tổng giá trị của cả đội hình Iceland chỉ rơi vào khoảng 16,3 triệu bảng, số tiền chưa đủ để mua nổi một cầu thủ dự bị của "Tam sư".
Tuy nhiên, trong bóng đá, những con số chỉ mang tính chất tham khảo và hiếm khi phản ánh đúng sức mạnh và khả năng của một đội bóng. Bị đánh giá thấp nhất giải trước ngày khai mạc, nhưng Iceland giành được vé vào vòng 16 đội với vị trí thứ nhì bảng F khi có 5 điểm, đứng trên cả Bồ Đào Nha.

Việc Iceland có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp EURO 2016 được coi là câu chuyện cổ tích đối với đội bóng có lần đầu tiên tham dự giải đấu này. Dù vậy, thành công đến với thầy trò HLV Lars Lagerback không phải theo cách ngẫu nhiên. Họ đã thành công nhờ vào lối chơi hợp lý, biết người biết ta.

Đối đầu với đội được giá cao hơn là Anh, Iceland chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi sở trường phòng ngự phản công. Dù thành tích đối đầu với "Tam sư" không ủng hộ Iceland, nhưng ở thời điểm hiện tại, khó có thể khẳng định Anh sẽ có một trận đấu dễ dàng với một Iceland hưng phấn sau chiến tích lần đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội của EURO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.