Anh cứu em gái bị con cá sấu dài hơn 4 mét ngoạm vào chân

Ngọc Quý
Ngọc Quý
20/03/2021 00:10 GMT+7

Cô bé Haina Habi (12 tuổi) đang đi qua cầu tre thì bất ngờ một con cá sấu lao lên ngoạm vào chân. Những chiếc răng nhọn cắn phập vào chân, gây ra một số vết rách lớn trên da. May mắn là cô bé vẫn sống sót.

Vụ tấn công xảy ra khi bé Haina cùng anh trai Hashim (15 tuổi) đi trên một chiếc cầu tre qua một con lạch ở tỉnh Palawan (Philippines). Khi qua cầu tre, anh trai Hashim đi trước, cô bé Haina đi theo sau, theo Daily Mail.
Nhưng khi Hashim qua đến bờ bên kia con lạch thì bất ngờ con cá sấu dài hơn 4,2 mét lao lên từ dưới nước và ngoạm lấy chân của bé Haina. Hàm răng sắc nhọn của con cá sấu cắm vào bàn chân và cẳng chân phải của Haina.
Con cá sấu cố kéo Haina xuống nước. Cô bé hoảng sợ, cố bám vào cây cầu tre. “Con cá sấu lớn hơn cháu. Cháu rất sợ và đã khóc. Cháu nhìn thấy hàm răng và miệng há lớn của nó”, bé Haina kể lại.
Khi nghe tiếng thét của em gái, ban đầu Hashim nghĩ rằng em bị trượt té. Nhưng ngay sau đó, cậu bé nhìn thấy đầu con cá sấu nhô lên mặt nước và đang ngoạm lấy chân em gái.
Cậu bé Hashim đã lao đến ném đá vào đầu con cá sấu và cố kéo em lên bờ. May mắn là con vật đã nhả Haina ra và bỏ đi.
Cô bé bị một vết rách sâu ở cẳng chân phải và một số vết rách khác. Em được đưa đến bệnh viện để băng bó.
Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã truy tìm để bắt con cá sấu. Họ tin rằng những vụ tấn công người tiếp theo có thể xảy ra.
Các nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân cần phải cần thận khi đi qua các sông, suối, lạch hay những ao hồ tự nhiên mà cá sấu có thể xuất hiện, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.