Anh Đức tỏa sáng đưa B.Bình Dương vào top 3

17/03/2012 20:35 GMT+7

(TNO) Một lần nữa tiền đạo Anh Đức đóng vai trò người hùng của CLB B.Bình Dương khi có pha làm bàn đẹp mắt mang về 3 điểm quý giá trên sân Lạch Tray của V.Hải Phòng.

(TNO) Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 10 V-League 2012 diễn ra vào chiều và tối 17.3 (giờ VN), B.Bình Dương đã đánh bại V.Hải Phòng ngay trên sân Lạch Tray để gia nhập tốp 3 đội đầu bảng. Một lần nữa tiền đạo Anh Đức đóng vai trò người hùng của đội bóng đất Thủ khi có pha làm bàn đẹp mắt mang về 3 điểm quý giá.

>> N.Sài Gòn đại thắng, SLNA hòa trận thứ 8
>> Đà Nẵng gặp khó trên sân Thống Nhất
>> Còi "méo" hay đầu "méo"?

 
Anh Đức (đầu tiên từ bên trái) giúp B.Bình Dương có chiến thắng quan trọng trên sân của Hải Phòng - Ảnh: Minh Tú

V.Hải Phòng tiếp đón B.Bình Dương trong tình thế buộc phải thắng. HLV Lê Thụy Hải kể từ khi dẫn dắt V.Hải Phòng chỉ có được thành tích 5 trận thua, 1 trận hòa và vỏn vẹn 1 trận thắng. Chính vì vậy, 3 điểm trước B.Bình Dương không chỉ là nhiệm vụ bắt buộc với đội bóng đất Cảng mà với chính HLV Lê Thụy Hải, người được cho là HLV nội giàu kinh nghiệm.

Kết quả

V.Hải Phòng – B.Bình Dương: 0-1

K.Kiên Giang – Thanh Hóa: 0-0

K.Khánh Hòa – Hà Nội T&T: 1-1

Lịch thi đấu ngày Chủ nhật, 18.3

V.Ninh Bình - Sài Gòn FC

CS.Đồng Tháp - HAGL

 
Thế nhưng, trước B.Bình Dương đang lên tinh thần sau trận thắng V.Ninh Bình, V.Hải Phòng đã không thể tạo nên bất ngờ, khả năng của HLV Lê Thụy Hải càng bị nghi ngờ. Tiền đạo Anh Đức đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho B.Bình Dương ở phút thứ 7. Bàn thắng này cũng chứng tỏ được Anh Đức hiện là tiền đạo nội đang có phong độ cao nhất.

Ngược lại, một trong những chân sút nội được kỳ vọng nhất là Đình Tùng lại gây thất vọng. Trong trận đấu chiều nay, Đình Tùng nhận nhiệm vụ ghi bàn gỡ hòa cho V.Hải Phòng từ quả phạt 11 mét nhưng tiền đạo này đã thực hiện không thành công.

Cùng với Anh Đức, thủ môn Đinh Hoàng La hai trận gần đây cũng có phong độ rất cao. Chính Hoàng La đã có phản xạ xuất sắc để hóa giải được cú sút phạt 11 mét của Đình Tùng.

Thua trận này V.Hải Phòng giậm chân ở cuối bảng trong khi đó B.Bình Dương đã nhảy vào tốp 3.

Trên sân Kiên Giang, đội chủ nhà và Thanh Hóa thi đấu trận có tính chất sống còn trong cuộc chiến trụ hạng. Trận đấu không có nhiều điểm nhấn về mặt chuyên môn khi hai đội không có nhiều pha phối hợp mạch lạc, ít tiếp cận được khung thành và cũng tạo ra được rất ít những pha dứt điểm nguy hiểm.

Điều gây chú ý nhất lại đến từ tình huống lộn xộn cuối trận, khi trọng tài chính phải rút ra một thẻ đỏ dành cho nhân viên khiêng cáng và thêm một thẻ đỏ cho tiền đạo Oseni của K.Kiên Giang.

 
Hà Nội T&T (áo trắng) bị K.Khánh Hòa cầm chân tại Nha Trang - Ảnh: Khả Hòa

Cuộc đối đầu trên sân Nha Trang giữa K.Khánh Hòa và Hà Nội T&T đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Agostinho mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 39. Đến phút 70 đội khách có được bàn gỡ hòa do công của Gonzalo.

Đây đã là trận hòa thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Với trận hòa này, Hà Nội T&T bằng điểm với Sài Gòn FC nhưng thi đấu  hơn 1 trận và tạm xếp thứ 2. K.Khánh Hòa có thêm 1 điểm tạm xếp vị trí thứ 8.

Giải Hạng nhất quốc gia 2012: Hà Nội vững ngôi đầu bảng

Ở lượt trận thứ 10 giải hạng Nhất quốc gia chiều nay, Hà Nội mặc dù thi đấu thiếu người từ giữa hiệp 2 nhưng vẫn giành được thắng lợi 2-1 ngay trên sân Đồng Nai. Với kết quả này, đội bóng đến từ thủ đô giữ vững ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, HLV Trần Công Minh tiếp tục chứng minh sự mát tay của mình khi giúp ĐTLA đánh bại Quảng Nam ngay trên sân khách với tỷ số 1-0.

HLV Vũ Trường Giang đã có màn ra mắt bất thành với F.Tây Ninh khi đội bóng miền Đông Nam Bộ để thua Lâm Đồng trên sân Đà Lạt với tỷ số 0-1. CLB TP.HCM có trận thua đậm 1-5 trên sân Than Quảng Ninh.

Anh Tuấn - Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.