Ảnh thi thể khỏa thân của Michael Jackson gây sốc

12/10/2011 19:14 GMT+7

(TNO) Hôm 11.10, trong phiên tòa xét xử bác sĩ Conrad Murray tội ngộ sát bệnh nhân riêng Michael Jackson, các công tố viên đại diện cho nguyên đơn là gia đình Michael Jackson đã cho công bố bức ảnh chụp thi thể ông ngay trước khi phòng Giám định Pháp y Los Angeles (Mỹ) tiến hành khám nghiệm tử thi.

Theo Reuters, rất nhiều người hâm mộ Michael Jackson có mặt trong phiên tòa đã rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh Michael Jackson khỏa thân gầy gò, hai cánh tay chằng chịt những vết tiêm. Trong khi đó, bà Katherine - mẹ của Michael Jackson - và một vài thành viên trong gia đình đã xin rời khỏi phòng xử án trước khi tấm ảnh được công bố.

 
Tấm ảnh chụp thi thể Michael Jackson trước khi được khám nghiệm tử thi - Ảnh: Reuters

Đoàn bồi thẩm cũng đã nghe lời khai của nhân chứng là bác sĩ Christopher Rogers, Trưởng phòng Pháp y Los Angeles, khẳng định trách nhiệm của bác sĩ Conrad Murray trong cái chết của Michael Jackson hoàn toàn có thể được xem xét như một hành động cố ý giết người.

“Theo quan điểm của tôi, trường hợp tử vong của Michael Jacskon không thể do ông tự dùng thuốc Propofol”, Christopher Rogers khai trước tòa. Bên cạnh đó, Christopher Rogers cũng cho biết, quá trình khám nghiệm tử thi đã phát hiện hàm lượng Propofol trong máu của Michael Jackson cao hơn nhiều lần so với con số 25mg Propofol mà Conrad Murray đã tiêm cho Michael Jackson ngay trước thời điểm tử vong, như lời khai của bác sĩ 58 tuổi này với cảnh sát.

 
Bác sĩ Christopher Rogers, Trưởng phòng Giám định Pháp y Los Angeles làm chứng trước tòa - Ảnh: Reuters

Cũng trong phiên tòa, bồi thẩm đoàn đã nghe đoạn băng ghi âm lời khai của bác sĩ Conrad Murray với cảnh sát vài giờ sau khi Michael Jackson qua đời tại bệnh viên. Bác sĩ Conrad Murray cũng đã tự bào chữa cho mình bằng việc thuật lại sự đau xót, cảm thông của ông với bà Katherine và con gái Paris của Michael Jackson.

Linh San

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.