Anh vé số cụt cả 2 tay: Sống phải làm chuyện có ích

13/03/2019 18:32 GMT+7

Anh Dương Thanh Nhành bị điện giật phải cưa bỏ hai tay nhưng luôn tự nhủ, sống phải làm chuyện có ích nên mỗi ngày anh vẫn đi bán vé số phụ vợ nuôi con.

Giữa năm 2011, trong lúc làm thợ hồ cho một công trình, anh Dương Thanh Nhành (33 tuổi, ngụ ấp Kinh I, xã Tân Thuận, H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang) do sơ ý, thanh sắt mà anh đang cầm chạm vào đường dây điện cao thế khiến anh bị điện giật phải cưa bỏ hai tay.
Vượt lên số phận, anh Nhành luôn tự nhủ, sống phải làm chuyện có ích nên chịu khó tập luyện để thích ứng với hoàn cảnh. Hiện nay, mỗi ngày anh đi bán vé số (ảnh) làm việc nhà phụ vợ nuôi con.
Điều thú vị mà ai cũng dễ dàng nhận thấy ở anh là luôn lạc quan, tự tin vươn lên trong mọi hoàn cảnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.