Áo ấm đến với trẻ em Hà Giang

08/01/2014 03:00 GMT+7

“Mùa đông rét buốt nhưng hầu hết các em học sinh trong trường đều rất khó khăn, áo không đủ mặc” là tâm sự của Phó chủ tịch UBND xã Sủng Trà (H.Mèo Vạc, Hà Giang) Sùng Mí Già khi đoàn công tác Báo Thanh Niên đến đây trao quà.


Chị Pản Mẩy Say (34 tuổi, ở xóm Hà Ché, xã Sủng Trà) cùng các con vui mừng khi nhận quà - Ảnh: Nguyễn Tuấn 

Tiếp tục mang tết về sớm cho trẻ em vùng cao, trong hai ngày 6 - 7.1, đoàn công tác của Báo Thanh Niên đã trao 500 suất quà gồm áo ấm, sữa, tập vở (mỗi suất trị giá 250.000 đồng) cùng với 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình Báo Thanh Niên do Công ty TNHH Nestle Việt Nam tài trợ đến điểm trường xa xôi thuộc xã Sủng Trà và 20 học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang.

Dù 10 giờ lễ trao quà mới bắt đầu nhưng chị Pản Mẩy Say (34 tuổi, ở xóm Hà Ché, xã Sủng Trà) đã đến từ 8 giờ, đưa các con nhỏ đến trường. Đứa lớn nhất là Pản Thị Lò đang học lớp 5, còn đứa út là Pàn Thị Pà mới lên 2 tuổi. Phó chủ tịch UBND xã Sủng Trà Sùng Mí Già xúc động chia sẻ: “Đa phần các em nhỏ ở đây đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mùa đông rét buốt nhưng hầu hết các em học sinh trong trường đều rất khó khăn, áo không đủ mặc. Cảm ơn Báo Thanh Niên đã chuyển các phần quà từ tấm lòng của nhà hảo tâm đến với trẻ em nơi đây”.

Chia tay Sủng Trà, chúng tôi rời Mèo Vạc, tiếp tục vượt qua 140 km cung đường núi cao, dốc dựng sương mù dày đặc để đến với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang ở trung tâm TP.Hà Giang. Tại đây, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Đặng Thị Phương Thảo đã trao tặng 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho con em chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác tại các đồn biên phòng giáp biên giới. Vừa mới đi mổ khối u não, sức khỏe còn yếu nhưng em Nguyễn Trường Sơn (10 tuổi) vẫn theo bố là thượng tá Nguyễn Văn Phương, đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, về nhận quà.

Trong số các em được nhận quà, cháu Trịnh Viết Thành (15 tuổi, học sinh lớp 9D, Trường trung học cơ sở Lê Lợi, TP.Hà Giang) - con anh Trịnh Viết Trưởng, từng là công nhân viên quốc phòng công tác tại Đồn biên phòng Lũng Làn. Anh Trưởng mắc bạo bệnh, mất năm 2012. Mẹ cháu Sơn là chị Cao Thị Loan (38 tuổi, P.Nguyễn Trãi, TP.Hà Giang) ôm con vào lòng, rưng rưng xúc động: “Món quà tuy nhỏ là điều an ủi tinh thần rất lớn để hai mẹ con vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

Nguyễn Tuấn - Minh Hoàng

>> Áo ấm đến với trẻ em vùng cao
>> Áo ấm đến với trẻ em Kon Tum
>> Áo ấm cho trẻ vùng cao
>> Thanh Niên mang áo ấm đến với trẻ vùng cao
>> Trao tiền, áo ấm cho học sinh vùng lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.