Áo đỏ tạm rút, Bangkok yên bình

15/04/2009 00:10 GMT+7

* Chưa dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp Thủ đô Bangkok của Thái Lan trở lại yên bình sau khi lãnh đạo biểu tình bất ngờ tuyên bố rút lui vào trưa hôm qua.

Quyết định bất ngờ

Căng thẳng tại thủ đô Bangkok tiếp tục duy trì từ đêm 13 đến sáng 14.4 khi quân đội áp sát và bao vây tứ phía khu vực biểu tình của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) tại Phủ Thủ tướng. Tuy nhiên, hai bên gần như án binh bất động cho đến khoảng 9 giờ sáng hôm qua, khi quân đội bắt đầu có những động thái tiến gần hơn đến phía UDD. Lực lượng áo đỏ bắt đầu chặt cây chặn ngang đường, dùng 2 xe buýt chắn ngang và phóng hỏa đốt những chiếc xe này.

Thái Lan ra lệnh bắt ông Thaksin

Nhà chức trách Thái Lan hôm qua đã ra lệnh bắt cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vì đã kích động bạo loạn, để xảy ra các vụ đụng độ giữa người biểu tình và quân đội hôm 13.4. Tội này có thể bị tù 5 năm. Việc ban hành lệnh bắt được thực hiện không lâu sau khi lãnh đạo biểu tình tự nguyện giải tán đám đông và đầu thú với cảnh sát. Hiện ông Thaksin được cho là ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, theo như dòng chữ ghi dưới hình ông trong đoạn băng phỏng vấn với CNN hôm 13.4.

Từ đêm 13.4, với sự cô lập của quân đội, mọi nguồn tiếp tế cho UDD dường như bị cắt đứt. UDD lo ngại rằng quân đội sẽ tiến hành một cuộc thảm sát những người biểu tình, và bày tỏ điều này trong cuộc họp báo tại khách sạn Royal khuya 13.4. Tuy nhiên, quân đội lại án binh bất động hoàn toàn. Đến 11 giờ sáng qua, lãnh đạo biểu tình Veera Musikapong kêu gọi người biểu tình giải tán khỏi Phủ Thủ tướng và yêu cầu quân đội lùi lại 20m để người biểu tình thu dọn đồ đạc. Một số lãnh đạo biểu tình sau đó đến đầu thú tại trụ sở cảnh sát thủ đô ngay gần đó. Một số lãnh đạo khác, như Jakrapob Penkair, thì chưa đầu thú. Thủ tướng Abhisit Vejjajiva thì nói tình trạng khẩn cấp ở Bangkok chưa được dỡ bỏ cho đến khi nào trật tự được lập lại hoàn toàn. Binh sĩ và cảnh sát sẽ vẫn hiện diện ở một số điểm nóng.

Những thiệt hại

Việc UDD tuyên bố giải tán biểu tình cũng kết thúc những ngày nóng bỏng trong hơn 3 tuần qua tại Thái Lan. Hậu quả của sự kiện "Tết Songkran đen tối" hôm 13.4 cũng làm 123 người bị thương. Hai người đã thiệt mạng khi phe áo đỏ đụng độ với những thường dân phản đối lực lượng này. Đường phố Bangkok giờ như một bãi chiến trường với xe buýt bị phá hủy, bị đốt cháy ở nhiều nơi, một số công trình công cộng bị đập phá. Có mặt tại khu vực gần Phủ Thủ tướng sau khi người biểu tình bắt đầu rút, đại tá quân đội Apirat Kongsompong chỉ vào một chiếc xe buýt vẫn còn cháy dở và nói: "Đây không phải là cách mà họ đấu tranh cho dân chủ. Thế nên chính phủ mới phải ra tay để kiểm soát tình hình. Anh thấy không? Đây là tiền thuế của người dân. Họ đốt khoản thuế của chính họ. Họ đốt tiền của chính họ. Vậy đây có phải là cách yêu nước không?". Đại tá Apirat cho hay có 32 chiếc xe buýt đã bị phá hủy.

Nhiều người dân cũng tỏ ra mệt mỏi vì những gì xảy ra tại Bangkok trong mấy ngày qua. Người dân ở khu vực Yommarat gần nơi UDD biểu tình ở Phủ Thủ tướng nói với phóng viên Báo Thanh Niên rằng họ lo sợ nên 2 đêm nay chẳng ngủ được. Lúc ấy là 2 giờ sáng ngày 14.4. Họ ngồi trước nhà quan sát binh sĩ đang đóng quân tại đây. Các binh sĩ làm nhiệm vụ cũng mệt mỏi sau hơn một ngày thực thi tình trạng khẩn cấp. Sáng qua, khi người biểu tình rút đi, trên đường đi vào Phủ Thủ tướng, một binh sĩ đã ngất xỉu, có lẽ do trời nóng và mệt mỏi sau một thời gian căng thẳng.

Mỹ lên án hành động của UDD

Hôm 13.4, Mỹ đã lên tiếng về hành động bạo lực của những người biểu tình ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood nói rằng nước này đang theo dõi sát tình hình tại Thái Lan, nơi mà những người ủng hộ ông Thaksin đụng độ với quân đội và những người dân Bangkok khác. "Đây là hành động bạo lực không thể chấp nhận được của người biểu tình", ông Wood nói.

Bắt đầu từ hôm qua, người dân Bangkok đã có thể vui trở lại. Các trung tâm mua sắm cũng đã mở cửa trở lại sau khi biểu tình chấm dứt. Chính phủ Thái thông báo gia hạn thêm thời gian nghỉ lễ Songkran 2 ngày, để bù lại 2 ngày nóng bỏng vừa qua ở Bangkok.

Dấu hiệu rạn nứt trong UDD

Ngay khi người biểu tình vừa rút đi, nguồn tin từ UDD cho phóng viên Báo Thanh Niên biết lãnh đạo phe áo đỏ là Jakrapob Penkair không đồng tình với quyết định tự nguyện giải tán của các lãnh đạo khác. Điều này càng làm rõ thêm nghi ngờ bấy lâu nay về rạn nứt trong hàng ngũ lãnh đạo của phe áo đỏ. Hiện chưa rõ với sự rạn nứt này, sức mạnh của UDD có bị giảm sút đi hay không.

Tuy nhiên, phe áo đỏ thì vẫn khẳng định rằng họ tạm rút chứ không phải thua cuộc. Một đại diện cho UDD muốn giấu tên nói sau Tết Songkran, lực lượng này có thể trở lại biểu tình.

Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.