Bà mẹ tố nhà trường bắt con trai làm ‘nô lệ’ khi bị phạt rửa chén

25/06/2017 21:02 GMT+7

Một bà mẹ ở Anh lên tiếng tố cáo trường học thực hiện “chế độ nô lệ” khi biết tin con trai 12 tuổi vi phạm quy định và bị nhà trường phạt bằng cách rửa chén trong nhiều tuần.

Theo Daily Mail, Aqueelah Khursheed, 33 tuổi có con trai là Rahys Wajid, 12 tuổi học tại Học viện Bluecoat Beechdale, thành phố Nottingham, Anh. Mới đây, cô đã tỏ ra vô cùng tức giận khi hay tin Rahys phải rửa chén và cọ soong chảo tại trường trong nhiều tuần qua như một hình phạt do vi phạm quy định.
Cụ thể, theo báo cáo của nhà trường thì Rayhs đã nhiều lần đi học trễ, hành hung các bạn trong lớp, không mang theo hộp bút và không thắt cà vạt.
Trước hình phạt của nhà trường, Aqueelah cho biết cô đang tham khảo ý kiến pháp lý từ các luật sư về hình phạt mà nhà trường áp dụng với con trai liệu có ảnh hưởng tới nhân quyền hay không.
“Con tôi không phải nô lệ. Rahys bắt đầu học ở trường từ hồi tháng 9 năm ngoái. Thằng bé đã thích nghi với môi trường mới và có nhiều bạn bè. Tôi đồng ý là một đứa trẻ nên bị kỷ luật nếu như vi phạm nhưng công bằng mà nói thì hành vi của thằng bé không đến nỗi trầm trọng. Bây giờ thằng bé còn không muốn đi học”, mẹ của Rahys bức xúc nói.
Aqueelah cho biết cô mới biết được sự việc này khi Rahys đi học về và khóc nức nở. Cô cũng cho biết Rahys tiết lộ rằng đây là lần thứ 7, thứ 8 cậu bé bị phạt bằng hình thức rửa chén và điều này khiến cậu bắt đầu sợ hãi.
“Tôi muốn nói với các bậc phụ huynh rằng hãy nói chuyện với các con mỗi ngày, hãy hỏi ngày hôm nay con đi học như thế nào. Nếu các con có bất cứ rắc rối nào, hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân”, Aqueelah thêm.
Hiện tại, phía nhà trường chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.