Bà nội giết cháu hơn 20 ngày tuổi vì tin lời thầy bói?

29/11/2017 07:52 GMT+7

Bà nội cháu bé hơn 20 ngày tuổi là nghi phạm và đã thừa nhận hành vi sát hại cháu ruột rồi dựng hiện trường cướp cháu bé để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Khuya 28.11, trung tá Trình Hữu Thành, Trưởng Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), cho biết  bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, ngụ tại tỉnh Thái Bình) chính là nghi phạm sát hại cháu nội của mình là bé Lê Minh Anh, mới hơn 20 ngày tuổi (con gái thứ 2 của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận và chị Phạm Thị Thanh Huyền, ngụ tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn).
Trung tá Thành khẳng định, không hề có vụ cướp hay bắt cóc cháu bé như lời kể lại ban đầu của bà Xuân. Bà Xuân đã dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
[VIDEO] Thông tin mới nhất về vụ “bà nội mê tín hại cháu 20 ngày tuổi“
Đến thời điểm này, cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra thông tin về nguyên nhân vụ án, nhưng hàng xóm của vợ chồng anh Thuận cho rằng bà Xuân sát hại cháu nội có liên quan đến việc xem bói, mê tín dị đoan. "Có thể bà Xuân quá tin lời thầy bói, cho rằng nếu cháu Minh Anh sống thì bà sẽ chết và ngược lại nên ra  tay sát hại cháu nội mình", một người dân địa phương cho biết.
Trước đó, trong khi bố mẹ cháu Lê Minh Anh đưa thi thể cháu về quê ở  tỉnh Thái Bình mai táng thì bà Xuân lại đang bị cơ quan công an câu lưu để phục vụ điều tra. Lúc hơn 21 giờ ngày 28.11, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã chính thức thông tin đã xác định được nghi phạm.
Anh Thuận quê ở tỉnh Thái Bình, chị Huyền quê ở tỉnh Nam Định. Do vợ chồng anh Thuận đang làm việc trong ngành đường sắt ở ga Bỉm Sơn nên mua nhà sinh sống tại thị xã Bỉm Sơn. Vợ chồng anh Thuận nhờ bà Xuân từ Thái Bình vào thị xã Bỉm Sơn trông cháu thì xảy ra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.