Bà “rà thắng” ông

12/06/2009 11:08 GMT+7

Chồng tôi mới phát hiện cao huyết áp. Bác sĩ điều trị khuyên nên tiết chế chuyện vợ chồng nhưng anh ấy không nghe, thậm chí còn “làm quá”. Xin bác sĩ lời khuyên tôi phải làm sao để anh ấy “bình tĩnh” lại vì sức khỏe? M.Tuyết (TP.HCM)

- Không phải mọi tật bệnh liên quan, kể cả tim mạch, cũng buộc quý ông phải chăn đơn gối chiếc.Tuy vậy với những ông chồng liều mình như chẳng có thì vai trò “điều phối” của bà xã là sống còn. Vấn đề làm sao cho khéo bởi những ông “coi cái chết nhẹ tựa lông hồng” thì viện lời của bác sĩ ra cũng bằng không.

Có nhiều cách như mượn cớ bận bịu, không khỏe, nợ đòi con réo. Có bà còn dùng cả...khổ nhục kế như vờ mắc bệnh phụ khoa, khô tiết nhờn, tiền mãn kinh. Phòng từ xa chưa đủ, phải ghì cương ngay trong cuộc bởi không ít ông lúc nhàn thì sợ chết một phép nhưng khi lâm trận thì tả xung hữu đột bất cần thân thể.

Thật ra thái độ bất hợp tác của các ông nhiều khi xuất phát từ sự hiểu lầm ý bác sĩ (đôi khi kiệm lời) chỉ nhằm khuyên “liệu cơm gắp mắm” chứ không phải buộc bà nhà “góa bụa” chăn gối suốt quãng đời còn lại. Có ông dù thừa biết nhưng trong ba thứ kiêng chỉ cam lòng “có chăng chừa rượu với chừa trà”. Do vậy mọi sự có thể đơn giản là phá băng hiểu lầm này, trong đó có thể tính đến việc xin một cái hẹn với bác sĩ điều trị để đả thông tư tưởng. Chiếc chìa khóa thứ hai có thể nằm ở ổ khóa của một phòng khám nam khoa hay tâm lý (dù sao ông bác sĩ tim mạch thường có cái nhìn duy lý hơn về chuyện gối chăn).

M.Tuyết thân mến, hệ trọng là sức khỏe của anh nhà, nhưng nếu chưa cần phải quá quyết liệt thì bạn cũng không nên “cắt cái rụp”. Vấn đề là tham khảo chi tiết lời khuyên của bác sĩ rồi đồng vợ đồng chồng kẻ nhấp phanh, người ra thắng thì chuyện gì cũng xuôi thôi bạn ạ.

Theo BS Đỗ Minh Tuấn / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.