Bác bảo vệ không tham, trả lại tài sản gấp 10 tháng lương của mình

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/10/2019 12:32 GMT+7

Phát hiện ba lô bỏ quên có tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng, gấp 10 tháng lương, bảo vệ bến xe không tham của rơi, tìm người trả lại.

Sáng 17.10, Tổ bảo vệ Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng làm thủ tục bàn giao tài sản trị giá gần 50 triệu đồng cho khổ chủ bỏ quên trong khu vực bến.

Trước đó, chiều 14.10, anh Trần Bình Minh (38 tuổi, ngụ Đà Nẵng) đi công tác bằng xe khách, khi về đến Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng, anh Minh ngồi trên ghế đá trong lúc chờ xe đón về nhà.

Tuy nhiên, khi đi về, anh Minh lại bỏ quên túi xách trên ghế đá, rất may, khu vực này nằm ngay trước khu vực bảo vệ nên Tổ bảo vệ Bến xe Trung tâm phát hiện.

Lực lượng bảo vệ đã lập biên bản kiểm đếm, xác định bên trong ba lô có 28,5 triệu đồng tiền mặt, 1 laptop, với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Mặc dù số tài sản trị giá gấp 10 lần đồng lương bảo vệ, nhưng lực lượng bảo vệ vẫn không tham của rơi, rà soát trên giấy tờ để xác minh, mời người bỏ quên là anh Trần Bình Minh đến trả lại. Anh Minh rất bất ngờ và xúc động bày tỏ sự biết ơn lực lượng bảo vệ đã giúp anh tìm lại được tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.