Bạc Liêu: Bắt người đàn ông đập vỡ kính xe cấp cứu, trốn cách ly tập trung

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
30/09/2021 17:31 GMT+7

Đang ngồi trong xe đi cách ly tập trung, ông Hiệu Tuấn (ngụ Bạc Liêu) bất ngờ dùng bình ô xy đập vỡ kính chắn gió rồi nhảy xuống sông bỏ trốn.

Ngày 30.9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 H.Hòa Bình (Bạc Liêu), cho biết đã vận động, truy bắt được người đàn ông đập vỡ kính xe cấp cứu để trốn cách ly tập trung theo quy định.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 29.9, ông Hiệu Tuấn (42 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, H.Hoà Bình) đi từ Sóc Trăng về đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 7, thuộc xã Ninh Quới A, H.Hồng Dân. Tại đây, ông Tuấn được giữ lại và cán bộ tại chốt kiểm soát liên hệ với Trung tâm Y tế H.Hòa Bình để cử lực lượng đến tiếp nhận, đưa ông về H.Hòa Bình cách ly tập trung theo quy định.

Kính chắn gió xe cấp cứu bị ông Tuấn đập vỡ

TRẦN THANH PHONG

Trên đường xe di chuyển đến địa bàn xã Vĩnh Phú Đông, H.Phước Long (Bạc Liêu), ông Tuấn bất ngờ dùng bình ô xy y tế trong xe cấp cứu đập vỡ kính chắn gió phía sau xe. Sau đó, ông nhảy xuống xe rồi bơi qua sông Ninh Quới - Cầu Sập, đoạn thuộc ấp Ninh Lợi, xã Ninh Quới A, H.Hồng Dân. Ông Tuấn tiếp tục di chuyển hơn 1 km về địa bàn xã Mỹ Quới, TX.Ngã Năm (Sóc Trăng). Không dừng lại ở đó, ông bơi qua sông Ninh Quới - Cầu Sập, đoạn thuộc ấp Mỹ Tường 1, xã Hưng Phú, H.Phước Long.

Ngày 30.9: Thông báo 203 ca Covid-19 tử vong tại 12 tỉnh thành

Sau gần 2 giờ vận động, kêu gọi, vây bắt, nhiều người dân phối hợp cùng lực lượng công an 4 xã giáp ranh mới thuyết phục được ông Tuấn. Sau đó, ông Tuấn được đưa lên xe cứu thương khác đưa đến khu cách ly tập trung của H.Hòa Bình (Bạc Liêu). Hiện công an địa phương đang xác minh, làm rõ về hành vi đập vỡ kính chắn gió xe cứu thương và trốn cách ly tập trung của ông Tuấn để xử lý theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.