Bác sĩ cũng sốc: Cô gái khóc ra những tinh thể trong suốt như pha lê

Ngọc Quý
Ngọc Quý
24/09/2019 13:45 GMT+7

Thay vì khóc ra nước mắt, cô Satenik Karazian lại khóc ra những tinh thể trong suốt như pha lê. Tình trạng kỳ quái này khiến cô cảm thấy đau đớn. Các bác sĩ chưa thể chẩn đoán đó là bệnh gì.

Cô Karazian (22 tuổi) sống ở tỉnh Shirak, Armenia. Những triệu chứng bất thường đầu tiên xuất hiện vào tháng 7.2019, theo RT.
Ban đầu, Karazian nghĩ đó chỉ là một chút bụi trong mắt. Khi thấy những tinh thể, người thân trong gia đình đã hoảng sợ vì nghĩ mảnh vỡ thủy tinh dính vào mắt Karazian.
Sau 2 tháng, tình trạng bất thường này ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại, Karazian “khóc” ra hơn 50 mảnh tinh thể từ mắt mình mỗi ngày.
Cô đã đến khám ở nhiều bác sĩ nhãn khoa. Tuy nhiên, không ai có thể chẩn đoán được căn bệnh quái lạ đó là gì. Họ chỉ kê kháng sinh hoặc thuốc nhỏ mắt. Tất nhiên, những thứ này không thể làm thuyên giảm bệnh.
Những tinh thể trong suốt ấy khiến mắt cô gần như lúc nào cũng bị đau.
“Bây giờ, mỗi ngày với tôi đều là địa ngục”, Karazian chia sẻ với Sputnik Armenia.
Bộ Y tế Armenia đã chú ý đến căn bệnh của Karazian và tìm đến cô. Cơ quan này cũng 2 lần yêu cầu bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cô gái trẻ. Những mẫu tinh thể trong suốt từ mắt Karazian đã được mang đi phân tích và đang chờ kết quả chẩn đoán, theo RT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.