Bài không tên số 1

03/04/2010 21:16 GMT+7

Tôi tìm tôi: Sao lặng im Hình như câu hỏi đã chìm vực sâu Tôi tìm tôi: Tìm ở đâu Hình như đã khuất bờ dâu cuối chiều

Tôi tìm tôi: Lâu bao nhiêu
Mà thời gian đắng những điều chưa xong
Tôi tìm tôi: Giữa chợ đông
Rỗng tên túi áo sắc không lạ thường
Tôi tìm tôi: Giữa phố phường
Bay câu thơ cuối con đường nhân gian

Tôi tìm tôi: Gặp hồn làng
Ngàn xưa đất có phụ phàng ai đâu
Trở về ngồi tựa gốc cau
Mà thương sợi tóc trên đầu màu vôi.

Trần Vạn Giã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.