08:30 05/06/2022
0
Mùa hạ về bên sông
Nằm nghe dòng sông chảy
Ta làm một vệt bùn
Dính bàn tay của mẹ
07:05 28/05/2022
0
“Vết tích chiến tranh
Hằn mùa đau tật bệnh
Sót lại trong con
Di chứng tàn cuộc
Chất độc da cam
Tháng năm tàn phá
Thân hình vẹo vọ
Chân tay vẹo vọ
Trong con chiến tranh như chưa bao giờ ngừng lại
Dẫu bao năm tiếng súng đã lặng chìm”
07:30 08/05/2022
0
Một căn nhà bình thường
Không quá nghèo khó để thở than
Chưa đủ giàu sang để lo lắng
Tôi trở về khép cửa im lặng
Em vẫn còn mưa nắng đâu đâu...
06:00 08/05/2022
0
Có chiếc giỏ xe hằng ngày tuy chẳng chở đầy hoa phượng mà thồ được cả bàn thực phẩm, và để lan tỏa cách sống xanh hay ho ấy, cô gái dễ thương “hết nấc” đã làm thơ mà ai đọc cũng cười khúc khích vì thích thú.
08:30 01/05/2022
0
Đơn độc như bông hoa giữa đồng cỏ cháy, kiêu hãnh và lẻ loi, chọn mọc ở chỗ cằn cỗi nhất, người đàn bà chăm chú ngắm bức tranh.
08:30 24/04/2022
0
Tôi lớn lên cùng những ngọn núi quanh nhà
Mỗi buổi sáng kiễng chân ra khỏi rặng tre tôi thấy mẹ mình đứng đó
Dáng núi cao và xanh như dáng mẹ
Vầng mây từ núi nọ tan ra những ngày yên lành.
06:16 19/04/2022
0
Tôi chưa thấy nhà thơ nào khen đồng nghiệp của mình, kể cả những đồng nghiệp còn ít tuổi hơn mình rất nhiều, mà say mê, mà thành tâm, mà đao to búa lớn như Trinh Đường.
06:34 11/04/2022
0
Tập thơ mới Hát giữa gió mưa của nhà thơ Thanh Thảo (NXB Hội Nhà văn ấn hành) cuốn hút tôi ngay bởi cách kể chuyện thơ thật giản dị, gần gũi với cuộc đời mà vẫn thấm đẫm một chất thơ mang thi pháp của riêng ông.
08:30 10/04/2022
0
Em về khô rát cơn mưa
Chao nghiêng vạt nắng
Gió đưa hao gầy
Mắt tìm
Giậu thắm trầu cay
Đôi môi nở giữa những ngày không anh.
09:12 06/04/2022
0
Mới đây, cộng đồng mạng ồ ạt chia sẻ một bài thơ và cũng là bức thư mà một em nhỏ học lớp 4 viết riêng cho chú cún cưng của mình trước khi cún được chủ mới nhận nuôi.
12:45 27/03/2022
0
Gió chiều hiu hiu thổi
Nâng cánh diều bay lên
Bay cao bay xa mãi
Trên bầu trời trong xanh...