Chinh phục 1 đỉnh cao, 4 cực tự hào để thêm yêu nước Việt

31/08/2017 08:00 GMT+7

“Khi được chạm tay vào 5 điểm thiêng đất nước: cực Đông, Tây, Nam, Bắc và nóc nhà Đông Dương, bạn sẽ thấy những mệt mỏi trên chặng đường dài đều xứng đáng. Trái tim bạn sục sôi dòng máu nóng và cảm giác tự hào đến nghẹt thở”…

Đó là lời khẳng định của phượt thủ Ngô Huy Hòa, tác giả cuốn sách Bước chân Việt Nam - 4 cực 1 đỉnh.
Cho dù, để được chạm đến 5 đỉnh vinh quang này, bạn sẽ phải vất vả chinh phục từng nấc lên đến đỉnh núi cao, nơi chỉ có mây trời bầu bạn, được thả mình vào những con đèo uốn lượn như sợi chỉ mong manh, thấp thoáng sau những khúc cua của núi đồi trùng điệp với thung lũng đại ngàn, với bản làng, những nương ruộng bậc thang chắt chiu nơi rẻo cao. Bạn sẽ trượt một mạch dài qua những dải đồng bằng thơm mùa lúa, len lỏi chèo chống qua những con sông, kênh rạch cho đến khi lạo xạo dưới đôi bàn chân bạn là những bãi cát dài miên man sóng vỗ cùng vị mặn nồng của biển...
5 điểm thiêng kiêu hùng của nước Việt
Hình hài nước ta được đánh dấu bởi bốn cực Đông, Tây, Nam, Bắc và một đỉnh núi cao, trải dài từ đồi núi gập ghềnh, cao nguyên đến đồng bằng châu thổ và duyên hải ven biển. Khám phá, chinh phục những địa điểm này luôn là khao khát mãnh liệt của mọi người con nước Việt.
Địa đầu tổ quốc là cột cờ Lũng Cú kiêu hãnh giữa những dãy núi đá tai mèo hùng vĩ, trùng điệp, trải dài xa tít tắp tận chân trời, với những cung đường đèo dốc uốn lượn quanh co, vắt quanh rừng thông mát rượi, chạy xuyên qua những nương ruộng thắm vàng hoa cải hay phớt hồng sắc hoa tam giác mạch. Ngược lại, mũi Cà Mau, mảnh đất cuối cùng trên bản đồ chữ S lại mênh mông sông nước, chan hòa cùng nụ cười và sự thân thiện mến khách đầy khoáng đạt. Những con đường miền Nam bằng phẳng nhưng không kém phần thi vị, khi băng qua những cánh đồng mênh mông bát ngát, lúc lại ngay bên những kênh rạch cùng hàng dừa trĩu quả…
Miền Tây trù phú với những cánh đồng thẳng cánh cò bay và hàng dừa nghiêng trong nắng
Miền Tây trù phú với những cánh đồng thẳng cánh cò bay và hàng dừa nghiêng trong nắng
Cực Tây A-Pa-Chải, điểm xa nhất về phía Tây của Tổ quốc, cũng là ngã ba biên giới đặc biệt, là nơi khó chinh phục nhất. Để tới được đây, du khách phải di chuyển hàng trăm cây số qua nhiều địa danh lịch sử như đèo Pha Đin, Điện Biên Phủ và cả những con đường đất đá bụi mù trước khi băng đèo, vượt suối, chỉ để được chạm tay vào cột mốc đá hoa cương có ba mặt quay về ba hướng, mỗi mặt có khắc tên nước bằng tiếng quốc ngữ riêng và quốc huy của mỗi quốc gia Việt Nam - Lào - Trung Quốc.
Núi non trùng điệp với những bản làng, những thửa ruộng bậc thang mùa thu hoạch
Núi non trùng điệp với những bản làng, những thửa ruộng bậc thang mùa thu hoạch
Đỉnh Fansipan - điểm nhấn đặc biệt trên dãy Hoàng Liên sơn kỳ vĩ, với khung cảnh đa dạng và thảm thực vật phong phú, gần ngay thị trấn tình yêu SaPa nên luôn là điểm đến được du khách đặc biệt yêu thích. Fansipan quanh năm làm bạn với mây trời, vừa có khung cảnh biến ảo khôn lường mỗi thời điểm trong ngày hay mỗi mùa trong năm…
Khó khăn chỉ làm chúng ta quyết tâm hơn…
Thiêng liêng và hùng vĩ là thế, nhưng cả 5 điểm cực hoang vu đại ngàn này đều không hề dễ tiếp cận. Khó khăn có thể đến từ vị trí địa lý tách biệt, nằm xa nơi dân cư hay khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, hay thậm chí là khác biệt về văn hóa vùng miền… Chẳng hạn, điểm cực Bắc nằm trong vùng cao nguyên đá Đồng Văn, địa hình đèo dốc hiểm trở, cực Tây là vùng biên giới hoang sơ có khí hậu hanh nóng quanh năm, khó đi. Trong khi đó, cực Đông lại nằm chênh vênh hướng gió biển khơi, để tới nơi đón tia nắng đầu tiên trên đất Việt bạn phải di chuyển rất nhiều địa hình. Cực Nam vốn là bãi đất bồi, nằm tận cùng nơi rừng đước bạt ngàn, ngày xưa bạn phải ngồi vỏ lãi hàng giờ đồng hồ chênh vênh mới có thể tới đây từ đất liền…
Mũi tàu Cà Mau luôn vẫy gọi bước chân chinh phục
Mũi tàu Cà Mau luôn vẫy gọi bước chân chinh phục
Đến nay, có rất ít người đã từng đi hết 5 điểm thiêng kiêu hùng trên bản đồ chữ S này, ngay cả các phượt thủ. Rất nhiều người có thể đi với những hành trình riêng biệt để tới từng điểm, rồi tích góp chúng trong quá trình dài.
Tự hào dòng máu đỏ khi chạm tay vào cột mốc quốc gia tại nóc nhà Đông Dương
Tự hào dòng máu đỏ khi chạm tay vào cột mốc quốc gia tại nóc nhà Đông Dương
Nhưng số người có thể chinh phục cả 5 điểm cực chỉ trong một hành trình là một con số rất khiêm tốn. Chính vì thế, với một người thích xê dịch như Hòa thì tour “1 đỉnh cao 4 cực tự hào” thực sự rất đặc biệt. Hành trình này mang cơ hội được tiếp cận những điểm cực này đến với đa số mọi người. Hơn cả một tour du lịch, đây là một hành trình mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cũng như để thêm hiểu, thêm yêu về quê hương đất nước.
Hãy lên đường để được chạm tay vào 5 điểm thiêng kiêu hùng nước Việt
Hãy lên đường để được chạm tay vào 5 điểm thiêng kiêu hùng nước Việt
Tour “1 Đỉnh cao, 4 Cực tự hào” do BenThanh Tourist tổ chức, khởi hành các ngày: 12.10, 26.10, 9.11, 23.11 với giá tour trọn gói 19.890.000 đồng/khách.
Gọi ngay hotline: 19006668 hoặc tham khảo tại http://goo.gl/GaA6gS để là 1 trong 10 người đầu tiên hưởng được nhận vé máy bay khứ hội trị giá đến 3,3 triệu đồng và phiếu giảm giá các dịch vụ của BenThanh Tourist tương đương 1 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.