FPT Telecom và hành trình xây ước mơ tuổi thơ cho trẻ em Việt Nam

06/10/2020 08:00 GMT+7

Những ký ức về một tuổi thơ nhiều tiếng cười đã khởi đầu cho một hành trình thật đẹp đẽ của những “chiến binh áo cam”.

Sân chơi hoàn thành không chỉ giúp các em có địa điểm vui chơi an toàn, lành mạnh mà còn viết lên ngàn ước mơ về một tương lai tươi đẹp.
Những sân chơi với các trò chơi vận động ngoài trời giúp trẻ phát triển thể chất, hoà đồng và tự tin hơn

Những sân chơi với các trò chơi vận động ngoài trời giúp trẻ phát triển thể chất, hoà đồng và tự tin hơn

Ký ức tuổi thơ và giấc mơ dọc miền Tổ quốc

Đau đáu với những khát khao mong muốn làm được điều gì đó cho các em nhỏ, trong thời đại xung quanh chúng gần như chỉ có tivi, điện thoại hay các thiết bị điện tử thông minh, các chiến dịch, hoạt động vì trẻ em được FPT Telecom đặc biệt quan tâm trong suốt nhiều năm hoạt động kinh doanh.
“So với tuổi thơ của chúng tôi, trẻ em bây giờ được hưởng cuộc sống đầy đủ, tiện nghi hơn rất nhiều. Nhưng, không phải nơi đâu trẻ cũng được vui chơi đúng nghĩa, hay có một tuổi thơ đẹp để nhớ về”, bà Phùng Thu Trang - Trưởng BTC chiến dịch FoxSteps - FPT Telecom chia sẻ.
Năm 2019, với thông điệp “Trái tim còn đập, đôi chân còn đi”, chiến dịch FoxSteps để lại dấu ấn cho cộng đồng với sự đồng lòng đóng góp của hơn 10.000 CNVN FPT Telecom cùng nhau đi bộ, chạy bộ để hoàn thành thử thách 13 vòng Trái đất, liên tục trong 29 ngày đêm. Ngay sau đó, quỹ đóng góp từ chính mỗi bước chân của người FPT lại tạo ra 63 sân chơi Foxsteps toàn quốc cho trẻ em với trị giá 7 tỉ đồng.
Nụ cười trẻ thơ trên sân chơi là minh chứng cho sức lan tỏa của chiến dịch FoxSteps

Sân chơi FoxSteps được xây dựng toàn quốc với đầy đủ những trò chơi vận động an toàn và hữu ích cho trẻ em

Cuộc hành trình từ mục tiêu hoàn thành thử thách “13 vòng Trái đất” cho đến xây dựng 63 sân chơi trên 59 tỉnh thành như một cuộc chiến thử thách lòng người. Suốt 5 tháng ròng rã, thời tiết khắc nghiệt có khi nắng gắt, khi mưa lớn, nhưng đâu đó trên khắp dải đất hình chữ S này người ta vẫn thấy từng công trình sân chơi FoxSteps dành cho trẻ em liên tiếp được hoàn thành và đi vào hoạt động.

Đánh thức và gieo vào đời những hạt mầm tử tế

Bắt đầu từ một giấc mơ nhỏ của những con người áo “cam”, ở bất cứ tỉnh thành nào có dấu chân của những con người làm nên hành trình với FPT Telecom, niềm hân hoan của người dân với những sân chơi FoxSteps, hoạt động cộng đồng từ đây là điều ai cũng thấy rõ. Ở hành trình này, 63 sân chơi FoxSteps đã trở thành địa điểm vui chơi lành mạnh, nơi mà các em có thể khám phá, có thể tô màu, có thể viết lên những ước mơ của mình.
Tại thủ đô Hà Nội, TP.HCM, “mọc” lên giữa những tòa nhà chọc trời, 5 sân chơi FoxSteps miễn phí đang dần gắn kết những đứa trẻ thành phố tìm về tuổi thơ đúng nghĩa… Chiến dịch FoxSteps cũng có mặt tại nhiều tỉnh thành khó khăn, nơi trẻ em thiếu vắng những sân chơi an toàn như: Cao Bằng, Phú Thọ, Bắc Giang…
Một người dân tại tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Có cái đội như vậy xuống đây xây sân chơi cho trẻ, ai cũng mừng vì con em không phải chơi vỉa hè, chơi game nữa… Đời mình dù nghèo nhưng ít ra vẫn còn tuổi thơ, giờ hy vọng cho mấy đứa con đứa cháu chúng nó lớn lên được hưởng những điều tốt đẹp đó”.
63 cái Tết Trung thu trên toàn quốc được FPT Telecom tổ chức cho các em nhỏ

63 cái Tết Trung thu trên toàn quốc được FPT Telecom tổ chức cho các em nhỏ

Nhìn lại chặng đường của FPT Telecom đã đi qua với các chiến dịch vì trẻ em, người ta thấy cuộc sống trẻ thơ lại đầy ắp sự hy vọng. Khắp mọi miền đất nước, dấu ấn của FoxSteps đã để lại trong lòng cộng đồng những cảm xúc và nhen nhóm lên hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho trẻ em Việt Nam, từ sân chơi ước mơ cho đến Tết Trung thu ấm áp trên khắp dọc miền Tổ quốc.
Những bước chân không ngừng nghỉ chở giấc mơ cho trẻ thơ

Những bước chân không ngừng nghỉ chở giấc mơ cho trẻ thơ

Ông Hoàng Việt Anh, Tổng giám đốc FPT Telecom, bày tỏ: “Hành trình này đã phải trải qua không ít trở ngại khó khăn, nhưng mỗi khi thấy được nụ cười của các em, chúng tôi như càng được tiếp thêm sức mạnh. Hàng triệu trẻ em Việt Nam đã có điều kiện hơn để phát triển tư duy; năng khiếu, thể chất một cách an toàn. Chúng tôi tin rằng, khi lớn lên trong tình yêu thương và sự tử tế từ những người xung quanh, các em sẽ có một tuổi thơ tốt đẹp và biết cho đi nhiều hơn”.
Một hành trình nhân văn được thực hiện bởi sự chân thành của những "người gieo nắng" với ước mơ mang ánh sáng về với các em nhỏ - thế hệ măng non xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Hành trình đó đã, đang vã sẽ tiếp tục được giữ lửa bởi những “chiến binh áo cam” đầy nhiệt huyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.