'Bàn tay vàng' âm nhạc phố núi

Quang Viên
Quang Viên
03/12/2018 08:47 GMT+7

Là con trai của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩ nên từ nhỏ Nguyễn Đình Phúc (16 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt) thừa hưởng gien âm nhạc của bố.

Năm 10 tuổi, cậu đã đoạt 2 giải A piano kỹ thuật số do Bộ GD-ĐT tổ chức tại TP.HCM năm 2010 cho cả hai tiết mục biểu diễn (độc tấu trống cơm - dân ca VN và bản Sonata số 10 cung đô trưởng của W.Amadeus Mozart).
Đến năm 13 tuổi, Đình Phúc tiếp tục đoạt huy chương vàng toàn quốc dành cho tiết mục độc tấu piano trong hội thi “Giai điệu tuổi hồng” do Bộ GD-ĐT, Bộ VH-TT-DL và T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức tại Đà Nẵng.

Cậu học trò Trường THPT chuyên Thăng Long (Đà Lạt) cũng từng song tấu với cô Đoàn Lê Thanh Tú (giảng viên Nhạc viện TP.HCM) trong chương trình Piano Sings 2014. Đặc biệt, Đình Phúc có kỷ niệm khó quên khi được biểu diễn phục vụ nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni (2015).
“Bàn tay vàng” âm nhạc ngày càng khẳng định mình trong những chương trình âm nhạc đẳng cấp. Năm 2017, Đình Phúc đã có dịp cùng tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN - trình bày một tiết mục trong chương trình “Chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam”.
Đình Phúc và thần đồng trống Trọng Nhân cũng từng phối hợp biểu diễn chương trình tôn vinh học sinh giỏi của TP.Đà Lạt. Đây là màn trình diễn độc đáo, vì lần đầu kết hợp giữa piano và trống jazz hiện đại, hai bản giao hưởng pop-rock: Alla Figaro (Symphonie Pop) và Pirates of the Carribean (giao hưởng Rock) do nhạc sĩ Đình Nghĩ tuyển chọn và dàn dựng.
Không chỉ đàn hay mà Đình Phúc còn là học sinh giỏi suốt 10 năm liền. Năm 11 tuổi, cậu đã đoạt giải nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh. Cũng ở tuổi này, Phúc tiếp tục lấy huy chương bạc cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet toàn quốc. Rồi các năm sau đó, Phúc tiếp tục giành các giải cao trong các cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh và thành phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.