Bàng hoàng bi kịch gia đình: Mâu thuẫn với vợ, chồng sát hại con rồi tự tử

31/08/2019 13:21 GMT+7

Mới đây mạng xã hội chia sẻ thông tin hai cha con chết trong phòng trọ ở Q.Thủ Đức (TP.HCM), con trai chỉ mới 5 tuổi khiến nhiều người xót xa. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân do mâu thuẫn vợ chồng.

Mâu thuẫn vợ chồng, giết con rồi tự tử

Ngày 28.8, Công an Q.Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ cha sát hại con trai 5 tuổi rồi tự tử xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, chiều 26.8, người dân sống trên đường số 13 (P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM) bất ngờ phát hiện ông B. và con trai tử vong trong căn phòng trọ nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống phong tỏa hiện trường, lấy lời khai điều tra vụ việc. Nạn nhân là anh Phạm Văn B. (35 tuổi, quê Ninh Bình) và con trai P.N.Q (5 tuổi) cùng trú tại Q.Thủ Đức. Bước đầu, công an nhận định ông B. đã sát hại con trai 5 tuổi trong phòng trọ rồi treo cổ tự tử. Nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng.

Việc anh B. sát hại con rồi tự tử khiến nhiều người bàng hoàng

CHỤP MÀN HÌNH

Theo điều tra, anh B. và vợ là chị T. T. A. Đ (31 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng con trai (cháu Q.) sống trong căn phòng trọ trên. Thời gian gần đây cả hai xảy ra mâu thuẫn vì anh B. nghi ngờ vợ mình có quan hệ bên ngoài. Vợ anh B. chuyển ra ngoài, sống ở phòng trọ của bà Đ, cháu Q. vẫn thường xuyên qua 2 phòng trọ của bố và mẹ chơi. Đến tối 25.8, anh B. có đến phòng trọ của bà Đ. dẫn cháu Q. về và có nói với cháu Q. chào mẹ rồi về… Sáng 26.8, trường mầm non gọi cho bà Đ. báo cháu Q. không đi học. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên bà Đ. nhờ người em đến nhà chồng kiểm tra thì phát hiện sự việc đau lòng trên.

Xót xa đứa con 5 tuổi

Sáng 27.8, phòng trọ của hai cha con anh B. được một số người đến giúp dọn dẹp đồ đạc. Một người bạn làm chung công ty của anh B. cho biết, trong thời gian làm việc không thấy anh tâm sự cũng như tỏ ra buồn phiền gì. Sự việc khiến bạn bè bàng hoàng.

“Hôm qua tôi cũng đi làm như bình thường đến 10 giờ về thì mới biết chuyện này. Nghe đâu là mất từ trưa gì đó nên tôi cũng không biết nhiều. Không biết lí do gì mà anh ấy lại hành động dại dột đến mức vậy nữa. Bạn bè nên tôi đến dọn dẹp giúp thôi, người nhà đưa xác đi an táng rồi”, bạn anh Bằng nói.

Theo một số người sống trong khu trọ, trước đây anh B. chuyển đến cùng vợ và con trai. Tuy nhiên khoảng vài tháng trước người vợ đã dọn ra ngoài. Hàng xóm cho biết anh là người hiền lành, chưa gây gổ với ai bao giờ.

Sự việc của cha con anh B. không chỉ khiến những người xung quanh bàng hoàng mà cả những người đọc thông tin trên mạng xã hội cũng cảm thấy xót xa. Đa số những người bình luận đều bày tỏ sự thương tiếc đối với sự việc xảy ra, đặc biệt là xót xa vì đứa con trai mới chỉ 5 tuổi.

Tài khoản Minh Minh bình luận: “Đau lòng quá, tội nghiệp bé con, người bố yêu thương con đến mức độ sợ con khổ hay sao phải đưa con đi cùng”. Một tài khoản khác có tên Thanh Bình thì bày tỏ: “Thương con còn nhỏ không biết gì, người cha đáng trách nhưng cũng đáng thương. Chắc phải túng quẫn lắm mới hành động như vậy”.

Nhiều người đọc khác lại bày tỏ hành động của người cha là đáng trách, làm đứa con trai tội nghiệp mới 5 tuổi đã phải ra đi mãi mãi. Tuy nhiên, một số người cũng thông cảm vì không ở trong hoàn cảnh của anh B. nên không biết. Dù sao sự việc cũng đã xảy ra, giờ chỉ mong hai cha con anh siêu thoát.

“Tội cho cháu bé quá, phải chi cha của bé đừng quẫn trí. Nghĩ cho cùng anh ấy cũng thương con nhưng suy nghĩ còn nông cạn. Xin mọi người đừng lên án người đã ra đi”, một người có nickname Phong bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.