Bàng hoàng tai nạn thảm khốc, đưa tang 1 người thành tang cả làng

Thu Thúy
Thu Thúy
28/03/2019 08:21 GMT+7

Cư dân mạng thực sự sốc và bàng hoàng khi xem clip ghi lại vụ một chiếc xe khách tông vào đoàn người đang đưa tang sáng sớm qua 27.3 khiến 7 người chết, 3 người bị thương.

Diễn biến vụ tai nạn thảm khốc tại H.Yên Lạc (Vĩnh Phúc) được camera an ninh tại hiện trường ghi lại. Đoàn người đưa tang đang di chuyển chậm thì bất ngờ chiếc xe khách lao vào với tốc độ rất nhanh(ảnh 1).
“Trời ơi, tôi xem và không tin vào mắt mình. Cảnh tượng tang thương hết sức!”, “Đau đớn quá! Không biết tại sao tài xế xe khách lại không làm chủ tốc độ để xảy ra tai nạn kinh hoàng thế này?”, cư dân mạng bình luận.
Theo thông tin cập nhật, kết quả trích xuất dữ liệu cho thấy xe khách đã tăng tốc từ 67 km/giờ lên 78 km/giờ trước khi gây tai nạn. Còn tài xế xe khách khai do trời sương mù, tầm nhìn hạn chế và lái xe không chú ý quan sát.
“Nguyên nhân của tai nạn sẽ được cơ quan điều tra công bố. Nhưng ai có thể bù đắp nỗi đau quá lớn cho gia đình các nạn nhân? Vì vậy, các bác tài ơi, hãy nghĩ đến tính mạng nhiều người khác mỗi khi ngồi sau vô lăng nhé!”, một Facebooker viết.
[VIDEO] Làng quê ai oán sau tai nạn xe khách tông đoàn đưa tang khiến 7 người chết

Cậu bé đạp xe hơn 100 cây số thăm em gây xúc động

Câu chuyện về cậu bé 13 tuổi đạp xe 100 km về Hà Nội thăm em nằm viện được chia sẻ “rầm rộ” trên mạng xã hội và nhận được mưa bình luận.
Đó là cậu bé Vì Quyết Chiến, người dân tộc Thái ở H.Vân Hồ (Sơn La). Biết tin em của mình (hơn 2 tháng tuổi, sinh non, nhẹ cân) được đưa về điều trị ở Hà Nội, vì nhớ em và bố mẹ, Chiến đã đạp chiếc xe nhỏ em thường đi học để đi thăm em dù chẳng biết Hà Nội bao xa. Do xe không phanh nên cậu bé đã phải dùng dép làm phanh mỗi khi đổ dốc.
Khi đến địa phận tỉnh Hòa Bình (cách Sơn La khoảng 100 cây số) vào tối 25.3, Chiến mệt lả vì đói, may mắn được những người tốt bụng trên một chiếc xe khách dừng lại hỏi thăm (ảnh 2), sau đó cho em lên xe rồi liên lạc với bố mẹ em đang ở Hà Nội ra đón con tại Bến xe Mỹ Đình.
Chiến đã được gặp mẹ và em trai mình vào ngày 26.3 (ảnh 2a), được một bác sĩ cho tiền mua đôi dép mới.
Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ xúc động khi cậu bé dám vượt cả hành trình dài như thế để đi thăm em. Họ cũng không quên cảm ơn những người tốt bụng đã giúp em, bởi nếu không may, cậu bé có thể bị rơi vào tay người xấu hay có thể gặp chuyện không hay dọc đường.
“Cảm ơn nhà xe tốt bụng đã giúp cháu. Xem xong cay hết hai khóe mắt”, “Con ngoan nhưng liều quá con ạ. May cho con gặp những người tốt”, “Lần sau muốn đi thăm em thì đi xe khách cùng người lớn nhé. Đừng tự ý liều mình kiểu vậy nguy hiểm lắm”, nhiều người bình luận.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.