Bangkok hỗn loạn, chìm trong khói lửa

19/05/2010 15:06 GMT+7

(TNO) Sau khi bác bỏ đề nghị đàm phán với Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD), sáng sớm nay, chính phủ và quân đội Thái đã tiến hành chiến dịch giải tán biểu tình. >> Quân đội Thái Lan tấn công “cứ địa” của nhóm biểu tình Thái Lan: Quân đội đẩy lui áo đỏ, biểu tình chấm dứt

Giao tranh ác liệt đã diễn ra. Người biểu tình dùng nhiều vũ khí và cả súng phóng lựu M79, RPG bắn về phía quân đội. Tuy nhiên, quân đội đã nhanh chóng đẩy lui biểu tình, tiến khá sâu gần vào sân khấu biểu tình chính, kiểm soát toàn bộ công viên Lumpini trong khu vực này. Một số lãnh đạo UDD đã chạy trốn khỏi khu Ratchaprasong nhưng đầu thú với cảnh sát sau đó, tuyên bố chấm dứt biểu tình. Lệnh giới nghiêm cũng được ban bố vào ban đêm ở Bangkok.

Tuy nhiên, lãnh đạo UDD đầu hàng không có nghĩa là mọi chuyện đã yên. Một nhóm quá khích không đồng ý với việc lãnh đạo đầu hàng, đã tự lập lực lượng riêng đi đập phá, đốt phá và hôi của khắp nơi. Nhiều trung tâm mua sắm trong khu vực biểu tình hiện nay đang bị đốt phá. Tình trạng phá hoại đang diễn ra. Bangkok căng thẳng hơn.

Nhóm quá khích đã phóng hỏa trung tâm mua sắm Central World - bên trong khu vực biểu tình và hôi của. Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất Thái Lan và lớn thứ 2 châu Á. Trụ sở Thị trường Chứng khoán và trụ sở Tổng Công ty Điện lực cũng chung số phạn bị phóng hỏa. Nhiều khu vực khác gần khu vực biểu tình cũng bị đốt cháy, tạo nên một đám khói khổng lồ bao trùm khu vực trung tâm của Bangkok. Không những thế, những kẻ quá khích này còn phóng hỏa tầng trệt và bãi đỗ xe của trụ sở Kênh 3 truyền hình Thái Lan khiến nhân viên của đài sợ hãi bỏ chạy.

 

Khu trung tâm Bangkok chìm trong khói lửa

Trong khi đó, giới phóng viên đã rút hết về nhà sau khi có tin những kẻ quá khích đang nhằm bắn vào giới báo chí. Hiện, hầu như không có phóng viên nào ngoài hiện trường nữa. Nhiều phóng viên đang rất sợ hãi.


Từ sáng sớm qua, quân đội đã đem xe bọc thép tiến sát đến khu vực biểu tình, bắt đầu đợt trấn áp dứt điểm, đẩy lui đám đông biểu tình bám trụ tại quận mua sắm Ratchaprasong trong một tháng rưỡi qua.


Quân đội dễ dàng tấn công vào bên trong, buộc phe áo đỏ phải lui lại. Các binh sĩ nhanh chóng kiểm soát một phần khu vực biểu tình. Tại đây, nhiều xe cộ và lốp xe bị người biểu tình đốt cháy nhằm ngăn cản sự tấn công của quân đội.


Các nhân viên cứu hỏa trợ giúp quân đội dập tắt các đám cháy.


Tuy nhiên, người biểu tình tiếp tục chống trả quân đội bằng nhiều cách. Xe bọc thép một lần nữa tiến sâu hơn vào bên trong khu biểu tình.


Người biểu tình bị thiệt mạng vì trúng đạn của quân đội khi tìm cánh chống trả lực lượng binh sĩ.


Mặc dù tuyên bố cuộc biểu tình của mình là hòa bình và phi bạo lực nhưng UDD đã sử dụng vũ khí để tấn công quân đội. Và đây là bằng chứng. Các binh sĩ phát hiện nhiều đạn dược bên trong khu vực biểu tình vừa chiếm lại được.


Đọ súng vẫn tiếp tục. Các binh sĩ chống trả quyết liệt.


Bên ngoài khu vực biểu tình, các xe xúc đang dọn dẹp đống hàng rào đổ nát. Đây cũng là lúc lãnh đạo biểu tình tuyên bố đầu thú với cảnh sát, chấm dứt biểu tình.


Tuy nhiên, nhiều người biểu tình không đồng ý việc lãnh đạo đầu thú và vẫn đốt phá ở khắp nơi. Việc phá hoại lan rộng ra ngoài khu vực biểu tình. Đây là cảnh ở ngã tư Asoke - Sukhumvit, cách không xa văn phòng thường trú Báo Thanh Niên.

Tin và ảnh: Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.