Báo chí quốc tế gọi anh Nguyễn Ngọc Mạnh là “siêu anh hùng” cứu bé gái rơi chung cư

03/03/2021 11:31 GMT+7

“Hero” (người hùng) hay “superhero” (siêu anh hùng) là những từ mà The Guardian, Independent (Anh) hay New York Post (Mỹ) dùng để nhắc về anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

"Bé gái sống sót sau khi rơi từ tầng 12 nhờ người hùng giao hàng", “Siêu anh hùng giao hàng đỡ em bé rơi từ tầng 12 ở Việt Nam”, "Tài xế người Việt Nam được ca ngợi như anh hùng vì cứu mạng bé gái rơi từ ban công"... là những dòng tít mà báo chí nước ngoài nói về sự việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng và được anh Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ vào chiều 28.2.2021 tại Hà Nội.
“Hero” (người hùng) hay “superhero” (siêu anh hùng) là những từ mà The Guardian, Independent (Anh) hay New York Post (Mỹ) dùng để nhắc về anh Nguyễn Ngọc Mạnh.
The Guardian dẫn lại video clip sự việc và dùng từ “siêu anh hùng” để giới thiệu anh Nguyễn Ngọc Mạnh.
"Một tài xế giao hàng 'siêu anh hùng' ở Hà Nội đã cứu một bé gái rơi từ ban công tầng 12 xuống. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi) đang ngồi trên xe để chờ giao hàng lúc 5 giờ chiều Chủ nhật thì nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc. Nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ, anh thò đầu ra ngoài cửa xe để xem chuyện gì đang xảy ra. Anh nói với báo chí rằng rằng ban đầu anh nghĩ đó là một đứa trẻ đang mè nheo nhưng rồi nhanh chóng nhận ra có chuyện bất thường: một đứa trẻ đang treo lơ lửng ở độ cao gần 50 mét so với mặt đất", The Guardian viết. 
 
Báo chí quốc tế gọi anh Nguyễn Ngọc Mạnh là “siêu anh hùng” cứu bé gái rơi chung cư - Ảnh 1.

“Siêu anh hùng giao hàng đỡ em bé rơi từ tầng 12 ở Việt Nam” - tiêu đề bài báo trên The Guardian Ảnh chụp màn hình

"Người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái rơi chung cư: 'Không có tôi sẽ có người khác'

Dùng từ “người hùng” để nói về anh Nguyễn Ngọc Mạnh, tờ Independent viết: “Một người giao hàng ở Việt Nam đang được ca ngợi là anh hùng sau khi anh cứu một bé gái rơi từ ban công một tòa nhà cao tầng ở Hà Nội. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, một nhân viên giao hàng ở thủ đô Hà Nội, đã nhìn thấy một bé gái treo lơ lửng trên ban công khi anh đi giao hàng vào tối Chủ Nhật".
"Những người dân chứng kiến và ghi lại hành động anh hùng của anh đã ca ngợi anh. Anh Mạnh cũng đã trở thành người hùng trong nước chỉ sau một đêm khi những hình ảnh sự việc được lan truyền trên mạng. Anh ấy nói rằng điện thoại của anh ấy liên tục đổ chuông và tài khoản mạng xã hội của đột nhiên có hàng nghìn người theo dõi”, tờ Independent viết.
Báo chí quốc tế gọi anh Nguyễn Ngọc Mạnh là “siêu anh hùng” cứu bé gái rơi chung cư - Ảnh 2.

"Bé gái sống sót sau khi rơi từ tầng 12 nhờ người hùng giao hàng" - tiêu đề bài báo trên Independent (Anh) Ảnh chụp màn hình

Còn trên Dailymail (Anh), hình ảnh của anh Mạnh xuất hiện trên bài báo cùng đoạn giới thiệu: “Đây là khoảnh khắc kinh hoàng một tài xế giao hàng đỡ bé gái rơi từ ban công tầng 12 ở Việt Nam. Sau sự việc, anh Mạnh tiết lộ anh hành động theo bản năng vì anh cũng có một cô con gái. Cuộc sống của Mạnh 'đảo lộn' kể từ khi cứu đứa trẻ và anh nhận được hàng nghìn tin nhắn tích cực trên mạng xã hội".
"Anh Mạnh khiêm tốn về hành động dũng cảm của mình và nói: Tôi không thấy mình là anh hùng. Tôi chỉ muốn làm điều tốt”, Dailymail chốt lại bài viết về anh Nguyễn Ngọc Mạnh.
Báo chí quốc tế gọi anh Nguyễn Ngọc Mạnh là “siêu anh hùng” cứu bé gái rơi chung cư - Ảnh 3.

"Bé gái sống sót sau khi rơi từ ban công tầng 12 ở Việt Nam nhờ cú đỡ của người giao hàng" - tiêu đề bài viết trên Dailymail Ảnh chụp màn hình

Báo chí quốc tế gọi anh Nguyễn Ngọc Mạnh là “siêu anh hùng” cứu bé gái rơi chung cư - Ảnh 4.

Hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh trên Daily Mail Ảnh chụp màn hình

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 28.2, bé Nguyễn Phương H. (3 tuổi) ở chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) bất ngờ tự bò ra ban công một căn hộ ở tầng 12A, trèo ra bên ngoài lan can. Sau đó, tay bám vào lan can, treo mình lơ lửng từ độ cao khoảng gần 30 m. Nhiều người ở tòa nhà đối diện phát hiện đã hô hoán.
Ngay sau đó, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (30 tuổi, quê ở xã Vĩnh Ngọc, H.Đông Anh, Hà Nội), làm nghề chở hàng, đã trèo lên mái che của sảnh tòa nhà và giơ tay đỡ cháu H. khi cháu rơi xuống. Cháu bé 3 tuổi sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư, sức khỏe đã dần ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Bố cháu bé rơi chung cư: "Nhờ anh Nguyễn Ngọc Mạnh, con tôi như được sinh ra lần thứ hai’"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.