Báo chí tiếp tục gặp rắc rối

01/12/2008 23:22 GMT+7

Không chỉ là chuyện áo vàng, áo đỏ, giờ đây giới báo chí Thái Lan gặp rắc rối với những người biểu tình vì mặc áo trắng kêu gọi hòa bình.

Quá chán nản với tình hình biểu tình kéo dài, cách đây không lâu cánh nhà báo Thái Lan đã mặc áo trắng với những dòng chữ kêu gọi hòa bình. Việc mặc chiếc áo này do Hội Nhà báo Thái Lan phát động và được nhiều nhà báo hưởng ứng sau thời gian dài mệt mỏi, thậm chí là kiệt sức vì đưa tin biểu tình. Chiếc áo trắng có dòng chữ “Hòa bình – Chấm dứt bạo lực” ở phía sau. Thông điệp nhằm kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tránh xung đột. Nhưng điều đó làm một số người biểu tình thuộc Liên minh Dân chủ Nhân dân (PAD) tỏ ra không thoải mái.

Hôm 24.11, khi PAD bao vây được nơi làm việc tạm của chính phủ Thái, một nữ phóng viên Thái nói nhỏ với phóng viên Báo Thanh Niên: “Hôm nay tôi mặc chiếc áo trắng kêu gọi hòa bình thì bị một bảo vệ của PAD kèn cựa, tỏ ra khó chịu”. Cho đến hôm qua, cô phóng viên này thú thật là không dám mặc chiếc áo trắng đó nữa bởi một ngày trước đó đã có một nam phóng viên suýt bị người biểu tình tấn công. Họ cho rằng thông điệp hòa bình kia ý nói PAD gây bạo lực và như thế là không công bằng đối với lực lượng này. Sau đó, nhiều người biểu tình khác cũng hùa theo đòi anh này... cởi áo. Một lãnh đạo PAD sau đó đã phải cho lập khu vực riêng dành cho báo chí trong sảnh sân bay để bảo đảm an toàn cho họ. Cũng đêm 30.11, người biểu tình cũng bắt một nữ phóng viên... cởi áo trắng có cùng thông điệp hòa bình mà cô đang mặc.

Trong khi đó, cũng trong ngày 30.11, một xe kỹ thuật của kênh TNN Thái Lan dừng lại hỏi đường tại một trạm kiểm soát của PAD ở sân bay Suvarnabhumi thì bị bắn vào xe. Chưa rõ ai bắn và bắn từ đâu nhưng theo những người đi trên xe thì họ bị bảo vệ PAD bắn. Không ai bị thương nhưng chiếc xe bị nhiều vết đạn.

Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.