
Du ký trời Tây: Theo bước chân vua
Hơn một tháng trời lênh đênh trên biển cả vượt đại dương, tàu Porthos đưa vua Khải Định cùng đoàn tùy tùng cập cảng Marseille, bắt đầu chuyến thăm đất nước hình lục lăng.
Biệt điện của vua Bảo Đại ở hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk, đã trở thành một địa chỉ du lịch rất hấp dẫn. Du khách được "làm vua" một vài đêm khi đến ở đây và trải nghiệm cưỡi voi đi dạo cả ngày.
Cuộc đời của Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn luôn ẩn chứa nhiều bí ẩn và thường bị bao phủ bởi nhiều thực hư chưa rõ ràng, chưa kể nhiều người còn cố tình thêu dệt cho thêm phần hấp dẫn.
Đây là con số rất lớn dành cho một chiếc đồng hồ, ngay cả khi nó mang hiệu Rolex.
Cửa thoát hiểm tại phòng làm việc của cựu hoàng Bảo Đại (bên trong biệt điện số 1, TP.Đà Lạt) được ngụy trang bằng kệ sách có thể xoay tròn để dẫn vào đường hầm bí mật khi có bất trắc xảy ra.
Cách đây 2 năm, biệt điện số 1 của vua Bảo Đại tại TP.Đà Lạt đã hoàn thành việc trùng tu và đưa vào phục vụ du khách. Tuy nhiên, ít người biết rằng bên dưới biệt điện này có một đường hầm bí mật.
Sau gần 1 năm trùng tu, tôn tạo, ngày 19.9, dinh 1 Đà Lạt chính thức mở cửa đón du khách tham quan. Sau hàng chục năm hoang hóa, tháng 12.2014, tỉnh Lâm Đồng bàn giao dinh cho Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt (thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu), trùng tu nâng cấp thành khu tham quan, nghỉ dưỡng cao cấp, với tổng vốn 700 tỉ đồng, trong đó riêng vốn trùng tu dinh và các biệt thự trong khuôn viên khoảng 100 tỉ đồng.
'Trẫm ưng làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ, Trẫm chắc rằng toàn thể quốc dân cùng một lòng hy sinh như Trẫm'. Nhà vua nhún vai nhè nhẹ rồi cuối cùng đặt bút ký.
(TNO) Một dinh thự có kiến trúc đẹp, nằm trên đồi thông thơ mộng và từng là tổng hành dinh của vua Bảo Đại nhưng nay bị bỏ hoang…
(TNO) Bộ sưu tập xe cổ từ thời Bảo Đại được trưng bày, giới thiệu với công chúng là điểm nhấn ấn tượng của triển lãm Thú chơi cổ ngoạn của người Hà Nội mừng xuân Quý Tỵ 2013.