Báo động tội phạm trẻ: Chửi ‘ảo’, ở tù thật

13/06/2015 09:22 GMT+7

Không hề quen nhau, nhưng vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trên facebook, nhiều bạn trẻ sẵn sàng ăn thua đủ để rồi kẻ đánh mất tương lai trong tù, người còn lại mang đầy thương tích.

Không hề quen nhau, nhưng vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trên facebook, nhiều bạn trẻ sẵn sàng ăn thua đủ để rồi kẻ đánh mất tương lai trong tù, người còn lại mang đầy thương tích.

Nhi (bên trái) và Hoàng, hai bị cáo chỉ vì phút nông nỗi muốn thể hiện cái tôi mà trả giáNhi (bên trái) và Hoàng, hai bị cáo chỉ vì phút nông nổi muốn thể hiện cái tôi mà trả giá - Ảnh: Nguyễn Tú

Rạch mặt

TAND Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng vừa tuyên phạt Hồ Thị Tuyết Nhi (18 tuổi) 12 tháng tù tội cố ý gây thương tích ở phiên sơ thẩm.

Theo cáo trạng, dù đã tìm nhầm facebook của Nhi nhưng Nguyễn Thị Thanh Uyên (16 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê) vẫn xấc xược chửi Nhi khiến cả hai mâu thuẫn. Nhỏ tuổi hơn nhưng Uyên còn nhắn tin thách thức Nhi đến quán game online 810 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê. Biết Uyên dụ mình đến “sào huyệt”, nơi Uyên và đồng bọn “cày” game chờ đánh hội đồng nhưng Nhi vẫn lì lợm đến, Uyên không dám ra mà đứng trong lớn tiếng thách thức Nhi vào. Nhi xông vào tát, đá Uyên, Uyên cùng bạn định đánh lại thì Nhi rút lưỡi lam thủ sẵn trong túi quần rạch mặt Uyên. Bị bạn Uyên xô ngã vào thùng nước ngọt, Nhi nhặt vỏ chai ném rồi bỏ chạy.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đánh giá Nhi còn nhỏ, lại là con gái nhưng rất côn đồ, chuẩn bị kỹ để rạch mặt Uyên khi xé sẵn một góc giấy bọc lưỡi lam, chỉ cần rút ra là rạch được. Về phía bị hại, HĐXX cho rằng Uyên chính là người gây sự trước, thách đố, trước tòa mặc dù Uyên lí nhí khác hẳn lời lẽ giang hồ chửi rủa bị cáo trước đó, nhưng vẫn thể hiện sự lì lợm khi trả lời cộc lốc, trống không khiến ai cũng ngao ngán.

Nhi nghỉ học từ lớp 9 vì thi rớt, Uyên cũng không hơn khi bỏ học từ lớp 8 và nghiện game nặng. Đứng trước tòa vẫn có thói quen gõ tay lên bàn như gõ bàn phím khiến HĐXX phải nhắc nhở nhiều lần. Hậu quả của phút bốc đồng này là Nhi đánh mất tương lai khi đã sắp ra nghề uốn tóc, còn Uyên mang vết sẹo trên má suốt đời.

Đau lòng hơn cả là gia đình Nhi vốn là hộ nghèo, cha khuyết tật, mẹ làm thuê thu về 3 triệu đồng/tháng nuôi cả nhà, nhưng 6 tháng tới phải bồi thường 2 triệu đồng/tháng cho Uyên. Ấy vậy mà cả bị cáo lẫn bị hại dường như không hề hối hận, cho đến khi kiểm sát viên gợi ý, Nhi mới nói lời xin lỗi Uyên trước tòa, nhưng nếu như Uyên xin lỗi trước vì xúc phạm Nhi trên facebook thì đã không có chuyện đáng tiếc này.

Đánh ghen “tình địch”

Cũng chưa hề biết mặt nhau như vụ án trên, nhưng Nguyễn Văn Hoàng (17 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) vẫn dùng gạch đập lún sọ “tình địch” nên bị TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt 3 năm tù.

Trước đó, vào tháng 8.2014, khi đang học lớp 11, Văn Hoàng thích một bạn gái tên Anh qua facebook. Tuy mới quen, cũng không rõ lai lịch cô này nhưng khi nghe Anh kể bị Trần Huy Hoàng (16 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê), một thanh niên cũng thích Anh nên hay chọc ghẹo qua facebook và điện thoại. Nguyễn Văn Hoàng ghen và nổi máu anh hùng rơm tuyên bố “em yên tâm, anh sẽ làm cho nó không gọi điện nữa”.

Tối 24.8.2014, Văn Hoàng dùng điện thoại của Anh nhắn tin hẹn Huy Hoàng đến quán cà phê nhưng Huy Hoàng nghi sẽ bị phục đánh nên rủ Tống Viết Thành Nhân (15 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) mang theo dao đi đánh nhau. Đến gần điểm hẹn, Nhân và Huy Hoàng chưa kịp động thủ đã bị Văn Hoàng xông vào cầm cục gạch đánh vào thái dương trái của Nhân, làm lún sọ, tụ máu màng cứng phải phẫu thuật, thương tích 34%.

“Nếu cả bị cáo và Huy Hoàng đều thích Anh thì tại sao không tìm hiểu, yêu đương lành mạnh, chân chính, để Anh tự lựa chọn rồi cùng xây dựng tương lai. Trong khi người thì chọc ghẹo, còn người thì đánh ghen vô cớ, bênh vực mù quáng khiến bị cáo phải vào tù, trong khi cô gái tên Anh không hề đoái hoài và hiện ở nơi đâu bị cáo cũng không biết. Bị cáo có thấy sự trả giá của bị cáo là không đáng hay không?” - câu hỏi của HĐXX đối với cả bị cáo và người liên quan cũng là lời nhắc nhở cho giới trẻ phải biết suy nghĩ thấu đáo, đừng vì cái tôi bốc đồng muốn thể hiện trên mạng “ảo” mà lãnh tù thật, đánh mất tương lai của mình.

Chửi nhau trên Facebook, phạt 10 triệu đồng/người

Liên quan đến các vụ dùng Facebook bôi nhọ nhau hoặc trả thù mâu thuẫn cá nhân, Thanh tra Sở TT-TT và Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Đà Nẵng trong tháng 8 và 9.2013 cũng từng xử phạt 4 thanh thiếu niên mức 10 triệu đồng/người, cảnh cáo 4 người còn lại về hành vi sử dụng thông tin số xúc phạm người khác.

Trước đó, từ tháng 3.2013, P.H.Q (16 tuổi) lập Facebook Bộ mặt thật của các hot teen Đà thành, cùng K.N.A (19 tuổi) và T.N.N (18 tuổi) viết bài xuyên tạc, nhục mạ nhiều người, giúp sức cho nhóm này còn có P.Q.C (19 tuổi), T.P.H.A (17 tuổi), T.Đ.P (20 tuổi) và H.K.K (19 tuổi), tất cả đều là học sinh, sinh viên. Bị vu khống, nữ sinh P.U.N đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng được cứu kịp thời...

Trong khi đó, Phòng CSGT - Công an TP.Đà Nẵng vừa xử phạt hành chính nhóm thanh thiếu niên tham gia đua xe thông qua Facebook. Khuya 25.5, xuất hiện nhóm thanh thiếu niên chạy hơn 50 xe máy giàn hàng ngang đua tốc độ 70-90 km/giờ dọc đường Nguyễn Tất Thành về hướng Thuận Phước.

Bị cảnh sát chặn đường, nhóm đua tẩu thoát vào kiệt, riêng Hồ Xuân Vũ Khánh (21 tuổi, ngụ Quảng Trị), Lê Hữu Lợi, Ngô Thanh Mạnh (cùng 18 tuổi), Huỳnh Gia Huy và Nguyễn Đinh Ngọc Phú (cùng 16 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) bị bắt tại trận trong tình trạng say xỉn.

Đây là vụ dùng Facebook tụ tập đua xe thứ 2 tại Đà Nẵng bị ngăn chặn trong năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.