'Bao nhiêu nghề không chọn mà chọn nghề múa như… con gái vậy?'

30/09/2017 15:59 GMT+7

Hoàng Phi (28 tuổi, quê ở Tây Ninh) nhớ mãi câu nói trên của cha mình khi anh quyết định lập nghiệp bằng nghề múa.

Hoàng Phi  cũng khiến nhiều người bất ngờ khi dù là con trai nhưng lại theo đuổi niềm đam mê đó là… múa. Chàng trai này hiện là trưởng nhóm Chuông gió, một trong những vũ đoàn nổi tiếng ở TP.HCM.
Vượt qua tất cả 
“Nếu để nói về lý do theo đuổi nghề múa, có lẽ đó là vì quá đam mê. Ngày nhỏ, mình hay đi biểu diễn ở các hoạt động văn nghệ ở quê. Nghĩ là múa cho vui theo phong trào. Nhưng rồi càng múa thì càng thấy thích. Sau đó mình quyết định học múa một cách bài bản, chuyên nghiệp bằng cách thi vào trường múa TP.HCM. Cái cảm giác được thực hiện những động tác, tư thế khó… nó 'đã' vô cùng. Từ đó, trong tâm trí mình luôn nghĩ rằng, mình sinh ra là để dành cho… múa. Nó trở thành niềm đam mê, mình theo đuổi đến ngày hôm nay, cũng đã hơn chục năm rồi”, Hoàng Phi nhớ lại.
Con gái theo nghề múa đã gian khổ, con trai theo nghề này khó khăn gấp bội phần. “Nào là phải bẻ xương, bẻ khớp để vào thế, vì là con trai, lại không được dẻo như các bạn được tập từ nhỏ nên không phải dễ dàng thực hiện những động tác ấy. Rồi phải nhớ bài, có khi một chương trình gần 20 bài cũng phải nhớ cho hết từng động tác, từng vị trí, vì nếu chỉ cần một người lệch ra thì có thể hư hết cả bài. Đấy là chưa kể cuộc sống cũng có nhiều khó khăn, phải đầu tư giày múa, đồ trang điểm, chi phí học hành… Nhưng vì niềm đam mê mà, mình vượt qua tất cả để theo đuổi”, Hoàng Phi chia sẻ.

tin liên quan

Cô nàng Trà Ngọc theo đuổi đam mê
Một cô gái từng tự ti vào bản thân, nhưng đã vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi niềm đam mê. Đó là Trà Ngọc, 23 tuổi, ngụ Sóc Trăng.
Được biết, khi Hoàng Phi quyết định thi vào trường múa đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình, nhất là ba. “Ba tôi nói tại sao có bao nghề lại không chọn mà chọn nghề múa như… con gái vậy? Thế là tôi phải trốn ba, lén lút đi học và theo nghề. Tôi đã chứng minh cho ba thấy nghề nào cũng là nghề cả, và múa không phải là nghề 'xướng ca vô loài'. Tôi thấy vui vì bây giờ, nhờ nghề này tôi có thể nuôi sống bản thân và gia đình. Tôi chưa từng hối hận khi quyết định theo nghề múa”, Hoàng Phi trải lòng.

Tôi không thể bỏ nghề này được. Bởi những ngày đầu lập nghiệp với nghề này tôi chỉ có mức lương 800.000 đồng không đủ trang trải cho cuộc sống nhưng vẫn có gắng bám trụ được, tại sao đã theo đuổi vài năm lại dừng bước?

Hoàng Phi

Với Hoàng Phi, kỷ niệm mà anh nhớ nhất trong suốt chặng đường theo nghiệp múa chính là… ngày tốt nghiệp. “Tôi đã vở òa khóc như một đứa con nít. Bởi sau bao nhiêu năm khổ luyện thì tôi cũng đã chính thức bước vào nghề với danh xưng là diễn viên múa chuyên nghiệp”, Hoàng Phi kể.
Hạnh phúc khi được sống với nghề
Cách đây ba năm, chàng trai người Tây Ninh này đã cùng với đạo diễn Phan Ngọc Thức quyết định thành lập vũ đoàn Chuông Gió.
Đó không những là nơi dành cho những bạn trẻ trên khắp các tỉnh thành như: Đồng Tháp, Cần Thơ… có cùng đam mê nhảy múa hoạt động, mà còn có cơ hội kiếm thêm thu nhập, rèn luyện những bước nhảy, những vũ đạo….
Đã có không ít những người từng “đi chung thuyền” Chuông Gió với Hoàng Phi từ những ngày đầu tiên giờ đã “cập bến” bằng cách bỏ nghề và làm nghề khác hoặc đã có gia đình, có công việc riêng. Thế nhưng anh chàng này vẫn mải mê theo đuổi nghiệp nhảy múa. Hỏi lý do, Hoàng Phi lại đưa ra câu trả lời quen thuộc: “Có lẽ vì mình sinh ra là dành cho múa. Mình đam mê múa thật sự”.
Hơn hết, như Hoàng Phi tâm sự: “Tôi nghĩ về lý do bắt đầu. Đó là đam mê. Tôi không thể bỏ nghề này được. Bởi những ngày đầu lập nghiệp với nghề này tôi chỉ có mức lương 800.000 đồng không đủ trang trải cho cuộc sống nhưng vẫn có gắng bám trụ được, tại sao đã theo đuổi vài năm lại dừng bước? Và đến giờ, tôi nhận ra rằng, nếu đã đam mê thì dù gặp khó khăn đến mấy cũng thể vượt qua được”.
Hoàng Phi trong một cảnh diễn
Với sự tập luyện hăng say, chuyên nghiệp, Hoàng Phi đã “lèo lái” vũ đoàn Chuông Gió đạt được nhiều thành công. Có thể kể như cùng dàn dựng cho ca sĩ ST (nhóm 365) và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, giúp họ trở thành những quán quân trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ. Nhiều nghệ sĩ như: Phương Trinh Joli, Chi Dân (quán quân chương trình Hãy nghe tôi hát), Bình Tinh (quán quân Sao nối ngôi), Quách Phú Thành (Thử tài siêu nhí), Don Nguyễn và Tiến Khoa (quán quân Cặp đôi hài hước), Vĩnh Thiên Kim (quán quân Người nghệ sĩ đa tài)… đều đã được Hoàng Phi nói riêng và vũ đoàn Chuông Gió nói chung hỗ trợ tập luyện, cùng diễn xuất trong các tiết mục, góp phần đạt được những thành tích cao trong các chương trình gameshow.
“Dù ai nói gì đi chăng nữa, ai có chê tôi tại sao là con trai mà theo đuổi và làm nghề múa vốn dĩ chỉ dành cho phái nữ đi chăng nữa, thì tôi cũng không quá buồn lòng. Tôi không bao giờ có ý định bỏ nghề này. Ngược lại, tôi cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi vẫn tiếp tục được sống với nghề, tôi sợ nhất là phải rời xa ánh đèn sân khấu, rời xa những vũ đạo, điệu múa vốn đã theo tôi hơn chục năm nay”, Hoàng Phi cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.