Báo Thanh Niên chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung

20/10/2013 17:11 GMT+7

(TNO) Sáng 20.10, đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên, Thành đoàn TP.Đà Nẵng, cùng Công ty BAT đã đến với người dân ở H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.


Em Trần Đình Công, 16 tuổi, thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết may mà cả nhà trốn kịp vào nhà vệ sinh nên thoát nạn trước khi trần phòng ngủ đổ sập vì bão số 11


Nhà ông Trần Đình Tiến một phần bị sập đổ, phần còn lại tốc mái

Bão số 11 đã làm H.Hòa Vang thiệt hại hơn 104 tỉ đồng, trong đó nông nghiệp, lâm nghiệp là kinh tế chính của người dân địa phương thiệt hại hơn 77 tỉ đồng.

Sáng 20.10, trong buổi phát quà cứu trợ, chúng tôi vẫn nhận thấy những ánh mắt nhọc nhằn của bà con nơi đây dù bão số 11 đã qua vài ngày.

Chị Nguyễn Thị Thủy, trú thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang cho biết ngôi nhà hai vợ chồng vay mượn và tích cóp nhiều năm trời dựng được từ năm 2006, đến nay nợ chưa trả xong thì nhà đã sập.

Hay như 6 người gia đình bà Trần Thị Hương ở thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, H.Hòa Vang hiện vẫn sống tạm trong một nửa căn nhà còn lại, dột nát khắp nơi.

Đoàn cứu trợ đã trao 29 suất tiền (100 triệu đồng), trong đó 14 trường hợp sập nhà được hỗ trợ 5 triệu đồng/suất, 15 gia đình có nhà tốc mái nặng nề được hỗ trợ 2 triệu đồng/suất.


Anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao các suất tiền hỗ trợ cho người dân H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng


Bà Trần Thị Khôi, thôn La Bông, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang không cầm được nước mắt khi nhà đổ, hai vợ chồng sống tạm bợ trong căn lều ngoài vườn


Anh Nguyễn Quang Thông trao tiền hỗ trợ ông Đặng Công Ban, 55 tuổi, trú thôn Viêm Minh, xã Điện Ngọc, H.Điện Bàn, Quảng Nam vừa bị mù, vừa bị mất cả hai bàn tay trong chiến tranh, có nhà bị tốc mái trong bão số 11


Anh Nguyễn Quang Thông trao tiền hỗ trợ cho ông Trần Đình Tiến bị sập nhà và tốc mái ở xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang

* Chiều cùng ngày, đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên tiếp tục đến thăm và trao 48 suất tiền (50 triệu đồng) của bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp cho Hội người mù H.Điện Bàn, Quảng Nam bị sập đổ, tốc mái nhà cửa sau bão số 11.

Trong đó, 2 trường hợp bị sập nhà hoàn toàn được hỗ trợ 2 triệu đồng/suất, 46 trường hợp tốc mái được hỗ trợ 1 triệu đồng/suất.

Cụ Nguyễn Thị Lợi, 91 tuổi, ở thôn La Hòa, xã Điện Phước vẫn chưa hết hoảng sợ khi kể lại rạng sáng bão số 11 đổ bộ.

Bà sống neo đơn trong ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp bị gió mạnh giật đổ, rất may hàng xóm đã đưa bà di tản nên thoát nạn, tuy nhiên hiện bà không biết về đâu khi nhà không còn, mắt lại mù lòa, không ai thân thích.

Ông Võ Như Nở, Chủ tịch Hội người mù H.Điện Bàn xúc động nói: “300 hội viên đều bị mù hoặc thị lực gần như không thấy gì, cuộc sống rất khó khăn do làm tăm, làm đũa thu nhập không đáng kể, tích cóp bao nhiêu bão quét sạch cả, được bạn đọc Báo Thanh Niên quan tâm hỗ trợ, bà con chúng tôi vui lắm”.

Anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, bày tỏ: “Bình thường bà con khiếm thị đã khó khăn, nay bão lụt lại càng khó khăn hơn. Chúng tôi xin chia sẻ với bà con một phần quà nhỏ, hi vọng bà con sớm sửa chữa nhà cửa, có thêm niềm tin vào cuộc sống”.

Nguyễn Thế Thịnh - N.Tú - Tuyết Khoa
Ảnh: Nguyễn Tú

>> Cứu trợ khẩn cấp 1.000 tấn gạo, 13.000 thùng mì tôm cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh
>> Báo Thanh Niên cứu trợ bà con Quảng Nam, Quảng Bình
>> Cứu trợ ở vùng tâm bão Quảng Nam
>> Báo Thanh Niên cứu trợ khẩn cấp làng 'lốc xoáy
>> Báo Thanh Niên cứu trợ tại vùng 'rốn lũ' Hà Tĩnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.