Tại Thừa Thiên-Huế: Chiều ngày 29/11, PV Báo Thanh Niên cũng đã kịp thời đến gia đình cụ Nguyễn Mai (tên thường gọi là Mòi), 83 tuổi, ở Xóm Gióng, xã Thủy An, TP Huế, người đã bị lũ cuốn trôi trong đêm 25/11 để thắp nén nhang chia sẻ với nỗi đau của gia đình. Cụ Mai là một trong những nạn nhân của cơn lũ vừa diễn ra. Anh Nguyễn Dũng, con trai trưởng cụ cho biết, số tiền 1 triệu đồng của Báo Thanh Niên chia sẻ kịp thời với nỗi đau của gia đình, là một niềm an ủi lớn, gia đình xin tri ân nghĩa cử này. Trong những ngày tới, PV Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục đến trao tiền và chia sẻ với những nỗi đau thương mất mát từ hậu quả của cơn lũ gây ra với các gia đình khác.
Tại Quảng Nam: Chiều 29/11, PV Thanh Niên đã đến thăm gia đình, các nạn nhân Phạm Văn Trà (37 tuổi), Nguyễn Đắc Trí (37 tuổi) và tặng mỗi gia đình 1 triệu đồng; riêng nạn nhân Phan Văn Điều, học sinh lớp 12 Trường Huỳnh Ngọc Huệ, bị nước cuốn trôi từ 6 giờ sáng ngày 28/11 đến 17 giờ ngày 29/11 vẫn chưa tìm thấy xác. Hàng trăm người dân đã tụ tập tại cầu Đại Hiệp, nơi em Điều mất tích để hỗ trợ gia đình tìm xác, gây ách tắc giao thông suốt ngày 29/11. Báo Thanh Niên đã nhờ Phòng LĐ-TB-XH huyện Đại Lộc chuyển đến gia đình em 1 triệu đồng.
Tính đến 18 giờ hôm qua 29/11/2004, hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Thanh Niên, Công ty Phân bón Bình Điền (TP Hồ Chí Minh) ủng hộ 15 triệu đồng xây nhà cho 1 hộ dân bị lũ lụt làm sập hoàn toàn tại tỉnh Quảng Trị; Công ty văn hóa Hương Trang (TP Hồ Chí Minh) ủng hộ 3 triệu đồng; nhiều bạn đọc khác đóng góp 12,7 triệu đồng. Báo Thanh Niên xin chân thành cảm ơn và sẽ tổ chức cứu trợ ngay cho nạn nhân lũ lụt miền Trung. |
Khi chúng tôi đến thôn 3, Bình Tú (Thăng Bình) thì gia đình anh Phan Văn Lạc đang làm đám tang cho anh. Nhìn vành khăn tang trên đầu người vợ góa bụa và hai đứa con không ai cầm nổi nước mắt. Mẹ anh đau ốm đang điều trị. Sau khi thăm mẹ ở Bệnh viện Đà Nẵng, trên đường về Nam Phước, anh bị sẩy chân bị nước cuốn đi. Gia đình anh Lạc rất khó khăn, đến nỗi một đứa con trai phải bỏ học.
Cuối buổi chiều, chúng tôi lên vùng cao Tiên Phước. Huỳnh Văn Dương chỉ mới 19 tuổi bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua sông Trạm (giáp huyện Bắc Trà My). Dương vào TP Hồ Chí Minh làm thợ, nay mới về nhà, ai ngờ... Bà ngoại Dương nhận số tiền do Thanh Niên giúp đỡ và thảm thiết gọi tên cháu mình.
Trời đã tối, đường sá lại bị chia cắt, nhiều gia đình chúng tôi chưa thể đến được tận nơi nên đã gửi tiền hỗ trợ thông qua chính quyền địa phương. Hôm nay, nhiều đoàn cứu trợ của Thanh Niên tiếp tục cuộc hành trình.
Báo Thanh Niên kêu gọi bạn đọc cùng chung tay chia sẻ, nối tấm lòng đến bà con đang gặp hoạn nạn trong đợt cứu trợ được tổ chức trên diện rộng, đến khắp các tỉnh miền Trung.
Bùi Ngọc Long - N.Thảo Nguyên
Tr.Điện Thắng - Đặng Ngọc Khoa
Bình luận (0)