Báo Thanh Niên tặng quà trung thu cho trẻ em mồ côi ở Lạng Sơn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
21/09/2020 10:54 GMT+7

Nhân dịp tết Trung thu , Báo Thanh Niên đã đến trao quà cho trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm hy vọng ở H.Hữu Lũng (Lạng Sơn), là trung tâm bảo trợ xã hội ngoài công lập của một cựu chiến binh.

Chiều 20.9, đoàn công tác của Báo Thanh Niên do chị Đặng Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó tổng Biên tập Báo Thanh Niên, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao quà trung thu cho trẻ em mồ côi tại Trung tâm hy vọng ở H.Hữu Lũng (Lạng Sơn).
Đây là trung tâm bảo trợ xã hội ngoài công lập do ông Nguyễn Trung Chắt (70 tuổi), một cựu chiến binh, xây dựng để nuôi những trẻ mồ côi.
Ông Chắt cho biết, trung tâm mới được thành lập cuối năm 2019 và là trung tâm thứ 3 do ông tự bỏ tiền xây dựng.

Chị Đặng Thị Phương Thảo trao quà cho trẻ mồ côi

Ảnh Ngọc Thắng

Trung tâm đầu tiên được thành lập năm 2002, ở H.Kim Động (Hưng Yên), mang tên Trung tâm hy vọng Tiên Cầu. Năm 2007, ông thành lập thêm Trung tâm hy vọng Lộc Bình (H.Lộc Bình, Lạng Sơn).
Đến nay, sau 18 năm hoạt động, ông Chắt đã nuôi dạy 293 trẻ nhỏ bất hạnh, trong đó, hơn 100 em đã trưởng thành, tự nuôi sống bản thân, còn hơn 100 trẻ đang được ông nuôi dạy.
Tất cả các em đều được ông Chắt cho học hết lớp 12, học nghề; nhiều em được học cao đẳng, đại học và có em là thạc sĩ.
Ông Chắt cũng cho biết, hiện Trung tâm hy vọng Hữu Lũng đang nuôi dưỡng 33 trẻ nhỏ và các em sinh viên. Trong đó, có 20 trẻ ông mới nhận trong năm nay, 13 em được chuyển từ Trung tâm Hy vọng Lộc Bình về, là những em đang học đại học, cao đẳng, trung cấp. Trong số này, đã có 3 em tốt nghiệp đại học, cao học quay về trung tâm làm quản lý.

Ông Nguyễn Trung Chắt và bé 2 tuổi được nhận nuôi từ lúc mới đẻ

Ảnh Ngọc Thắng

“Đây là trung thu đầu tiên được tổ chức tại trung tâm, đối với hầu hết trẻ em mới vào, cũng là tết Trung thu đầu tiên các em được tham dự, vì các em đều là trẻ mồ côi, hoàn cảnh rất khó khăn”, ông Chắt nói.
Đặc biệt, tại đây còn có một bé gái mới 2 tuổi, được ông Chắt nhận nuôi từ lúc mới sinh ra. Bé không có bố, mẹ bé còn quá trẻ nên xin ông nuôi giúp, để đi làm lại cuộc đời và hiện cũng được ông cho đi học nghề để có tương lai tốt hơn.
Tại buổi trao tặng, chị Đặng Thị Phương Thảo đã bày tỏ sự trân trọng và cảm phục những đóng góp của ông Chắt cho xã hội.
Thay mặt Báo Thanh Niên, chị Thảo trao tặng số quà gồm 50 triệu đồng tiền mặt và 15 thùng sữa T.H True milk, do Quỹ Vì tầm vóc việt và Ngân hàng TMCP Bắc Á tài trợ, cho các trẻ em vui tết Trung thu.
Dưới đây là những hình ảnh về tết Trung thu sớm của trẻ em mồ côi ở trung tâm:

Các trẻ em mồ côi biểu diễn văn nghệ "cây nhà lá vườn" trong buổi tổ chức tết Trung thu sớm

Ảnh Ngọc Thắng

Tất cả trẻ được nhận về trung tâm nuôi dưỡng đều là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ảnh Ngọc Thắng

Trẻ em mồ côi ở trung tâm vui chơi trong buổi tổ chức tết Trung thu sớm

Ảnh Ngọc Thắng

Nhiều khẩu hiệu dạy làm người tử tế được treo ở khu trung tâm

Ảnh Ngọc Thắng

Chị Đặng Thị Phương Thảo chia sẻ niềm vui cùng các trẻ mồ côi trong tết Trung thu

Ảnh Ngọc Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.