Báo Thanh Niên tiếp tục cứu trợ tại miền Trung: Đến với những vùng nghèo

22/10/2006 22:14 GMT+7

Tiếp tục đợt cứu trợ tại miền Trung, Báo Thanh Niên và Domesco Đồng Tháp đã chuyển thuốc men, hàng trăm triệu đồng tiền mặt đến với người dân ở Quảng Nam, Đà Nẵng - những nơi chưa có đoàn cứu trợ nào đặt chân đến...

Xã nghèo, càng nghèo thêm

Sáng nay 23.10, Báo Thanh Niên tiếp tục chuyển số tiền và hàng trị giá 210 triệu đồng đến với đồng bào tại các huyện Nam Đông, A Lưới và Hương Điền (Thừa Thiên - Huế).

Nằm ở thượng nguồn sông Vu Gia - nơi hai con sông Bung và Côn hợp lại, xã Đại Sơn, Đại Lộc có hơn 620 hộ, hơn 82% là hộ nghèo đã gặp tai ương khi cơn bão Xangsane ập tới. "Cứ ngỡ có núi cao che chở. Ai ngờ gió lại quất thẳng khiến hơn 500 hộ dân bị sập nhà, tốc mái hoàn toàn" - ông Nguyễn Tấn Điểu, Chủ tịch UBND xã cho biết. Ông Điểu cho biết thêm: "221 ha hoa màu như cây dứa, cây ăn quả và hoa màu bị hư hại hoàn toàn, trên 70 tấn lúa giống, bắp giống mà bà con dự trữ cũng theo dòng nước trôi đi". Đời sống người dân ở đây vốn đã khó khăn, càng cực hơn. Bà Lê Thị Tuyết - nhà ở thôn Hội Khách Đông nói trong nước mắt: "Sau bão, vợ chồng, con cái kéo nhau đến từng bụi cây mót tôn về lợp che tạm tránh nắng và cầu mong trời đừng mưa. Chứ tôn cong queo, rách lỗ chỗ, lợp lên gặp mưa thì trốn đi đâu cho được".

Quay trở về xã Đại Hiệp, nơi giáp ranh với TP Đà Nẵng. Anh Ngô Hoàng, ở thôn Đông Phú, nhà có 7 nhân khẩu cũng đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Căn nhà nhỏ đổ sập. Toàn bộ vật dụng trong nhà, cả mấy cái nồi cũng bẹp dúm, méo mó. Hai đứa nhỏ đang đi học lớp 10, lớp 8 cũng di cư về nhà  nội, nhà ngoại để học bài...

Có thuốc chữa bệnh, mừng lắm!


Tặng thuốc cho các trạm y tế xã - Ảnh: D.Hiền
Ông Mai Anh Súy - Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Đại Lộc tâm sự khi gặp đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên: "Cả huyện có 7 người chết, hàng trăm người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị sập, tốc mái và hư hỏng nặng do bão... Ngay như trạm y tế cũng có 8 trạm bị hư hỏng nặng, không thể tổ chức khám chữa bệnh cho bà con được ngay. Chưa kể các loại thuốc thiết yếu cũng bị ướt, khả năng sử dụng đạt hiệu quả chữa bệnh rất thấp". Và Trạm y tế Đại Thạnh là một trong những åtrường hợp như vậy. Ông Nguyễn Đức Chín - Trạm trưởng liệt kê: "Mái nhà bị bay hết, bàn ghế gãy đổ, giường bệnh nát vụn vì tường đè, tủ thuốc bể vỡ không còn sử dụng được. Bây giờ trạm không có chỗ đàng hoàng để lưu trú bệnh nhân. Có số thuốc này, chúng tôi mừng lắm". Chia sẻ với những khó khăn này, Domesco Đồng Tháp đã hỗ trợ ngay cho 4 xã Đại Thạnh, Đại Thắng, Đại Tân, Đại Hưng mỗi xã tiếp nhận các loại thuốc chữa bệnh trị giá 25 triệu đồng. Ông Mai Anh Súy đã lập tức yêu cầu UBND các xã nói trên phối hợp với Phòng Y tế huyện Đại Lộc, trạm y tế các xã kiểm tra, phân loại, đưa đến người dân ngay lập tức, không bỏ kho, không trì hoãn...

Tại Đà Nẵng, Báo Thanh Niên và Domesco Đồng Tháp cũng đã trao tiền và thuốc cho các quận Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu. Tổng số tiền, hàng cứu trợ 300 triệu đồng. Tấm lòng người miền Tây xa xôi đã được kết nối, sẻ chia với người miền Trung...

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.