Báo Thanh Niên tiếp tục đến với người dân vùng lũ

22/10/2010 14:57 GMT+7

* Bạn đọc Báo Thanh Niên đã đóng góp 6,5 tỉ đồng giúp đồng bào vùng lũ (TNO) Suốt ngày 22.10, anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTNVN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên tiếp tục dẫn đầu Đoàn công tác xã hội của báo đến thăm và trao hơn 220 triệu đồng tiền mặt cho bà con vùng lũ ở Hà Tĩnh.

Hỗ trợ tích cực cho hoạt động cứu trợ của báo tại địa phương là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Công tác Chính trị Công an Hà Tĩnh và Công an Huyện Can Lộc.

Tiếp đoàn cứu trợ, bà Nguyễn Thị Lộc (58 tuổi), thôn Tài Năng, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc nấc nghẹn: “Ông bỏ tôi đi rồi mấy chú ơi, đau lòng quá!”. Bên bàn thờ nghi ngút khói, mọi người buồn bã kể về sự hy sinh của ông Đặng Hữu Ký (chồng bà Lộc) vào trưa 17.10. Đó là buổi trưa kinh hoàng khi dòng lũ ồ ạt tràn từ sông Nghèn, băng ngang qua thôn Tài Năng này.


Anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (giữa) trao quà cho người dân vùng lũ xã Tùng Lộc, H.Can Lộc - Ảnh: Diệp Đức Minh

Sau gần một ngày đêm vất vả chống chọi với lũ, trên đường trở về thấy một cháu bé sắp bị cuốn trôi, ông liền nhảy xuống dòng nước hung dữ. Khi đưa được cháu bé vào bờ, đuối sức ông đã bị dòng nước cuốn đi. Mãi đến chiều tối, mọi người mới tìm thấy xác ông bị dạt vào khóm cây ở rìa xóm.

Tại thôn Tân Thịnh, cũng có một trường hợp đau lòng khác. Đó là chị Nguyễn Thị Vỵ (32 tuổi) trong khi đi cứu bò cũng bị nước lũ cuốn trôi, để lại hai đứa con thơ.

Suốt cả buổi sáng, đoàn đã thăm các hộ gia đình xã Tùng Lộc và tặng 93 phần quà bằng tiền mặt, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.


Anh Nguyễn Quang Thông (bên trái) và anh Hà Văn Hùng, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh (thứ hai từ phải qua) trao quà cho mẹ con chị Bùi Thị Hòa, xã Cẩm Duệ, H.Cẩm Xuyên - Ảnh: Diệp Đức Minh

Tiếp đó, đoàn tiếp tục đến với bà con ở thị trấn Nghèn. Tại đây, đoàn đã trao thêm 90 suất tiền mặt tương tự cho 90 hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn xúc động nói: “Cảm ơn Báo Thanh Niên và tấm lòng bạn đọc gần xa đã quan tâm, chia sẻ với địa phương chúng tôi. Sự quan tâm của quý báo thật ý nghĩa, động viên kịp thời cho bà con trong lúc hoạn nạn này”.

Ông Võ Thúc Đồng, Phó Bí thư huyện ủy Can Lộc cho biết: Đây là trận lũ lịch sử, khiến 23/23 xã với 28.000/30.000 hộ dân bị ngập lụt. Trong đó, có 10/23 xã bị ngập nặng như: Vượng Lộc, Tùng Lộc, Phúc Lộc, Xuân Lộc, Khánh Lộc, Vịnh Lộc, Trung Lộc, Tiến Lộc, Song Lộc, Kim Lộc. Toàn huyện có 8 người chết vì mưa lũ, nhiều nhà cửa bị hư hại nặng, gia súc, gia cầm bị chết, hoa màu bị mất trắng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 533 tỉ đồng.

Cùng lúc, thông qua Báo Thanh Niên, quỹ từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam (VNIF) đã cùng phóng viên Thanh Niên mang 100 phần quà, trị giá mỗi phần 200.000 đồng cho bà con xã Quang Lộc. Tại thôn 13, đoàn đã đến thăm và trao tận tay số tiền mặt 1 triệu đồng cho anh Đào Duy Thắng có vợ là chị Nguyễn Thị Huyền đã bị bị lũ cuốn trôi. Nhìn 4 đứa con thơ mồ côi mẹ, hai đứa lớn nằm khóc trên giường, cháu nhỏ nhất gần 2 tuổi ốm yếu, xanh xao nằm thiêm thiếp trong nôi, ai cũng thắt lòng.

Trước đó, đoàn cũng đã trao tận tay 20 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt cho 20 hộ gia đình cán bộ chiến sỹ công an huyện Can Lộc đang gặp nhiều khó khăn sau lũ.

Chiều cùng ngày, cùng với sự hỗ trợ tích cực của Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh và Huyện đoàn Cẩm Xuyên, Đoàn công tác xã hội của báo tiếp tục đến với bà con vùng lũ xã Cẩm Duệ để trao hơn 200 phần quà bằng tiền mặt trị giá hơn 100 triệu đồng.

Ông Hà Huy Triền - Chủ tịch UBND xã -cho biết: “Xã Cẩm Duệ bị 3 đợt lũ liên tiếp do mưa lớn kéo dài và xả lũ ở hồ Kẻ Gỗ nên thiệt hại rất nặng. Toàn xã có hơn 1.500 hộ dân/1.856 hộ bị ngập lụt, hư hại tài sản. Lúa, hoa màu và các vật nuôi hầu hết bị hư hại hoặc mất trắng”.


Đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên trên đường vào nhà người dân xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc để trao quà - Ảnh: Diệp Đức Minh

Cũng trong chiều 22.10, Báo Thanh Niên đã cử một nhóm công tác xã hội khác mang 200 triệu đồng là quà tặng của Tập đoàn RAAS cho người dân vùng lũ Quảng Trị. Số quà này sẽ được trao trong ngày 23.10 nhằm nhanh chóng giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. (Bùi Chiến - Trương Hoa)

* Cùng ngày, Báo Thanh Niên đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Quảng Bình cùng hai đơn vị tài trợ mang hàng trăm suất quà đến với bà con vùng lũ tại tỉnh Quảng Bình.

Vì số lượng hàng rất nhiều nên từ sáng sớm, đoàn đã xuất phát tại TP Đồng Hới vượt đường Hồ Chí Minh chở 700 thùng mì tôm, bún phở cao cấp (350 suất, trị giá 90 triệu đồng) của Công ty CP Acecook VN bằng 2 xe tải đến với người dân xã Hưng Trạch, H.Bố Trạch (ở phía bắc tỉnh).


Công ty CP Acecook VN trao quà cứu trợ tại xã Hưng Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình - Ảnh: Trương Quang Nam

Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thái cho hay, toàn xã có 1.760/2.662 hộ bị ngập, 43 nhà trôi sập, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi. Cuộc sống bà con sau lũ gặp muôn vàn khó khăn, nhất là việc khôi phục sản xuất và học hành.

Được sự giúp đỡ của bà con cũng như thanh niên địa phương, việc phát hàng diễn ra khá nhanh chóng. Được ôm hai thùng quà trên tay sau nhiều ngày thiếu thốn, nhiều bà con đã nở nụ cười trên những khuôn mặt xanh xao.

Chia tay Công ty CP Acecook VN, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên quay xe hối hả về cho kịp chuyến cứu trợ buổi chiều với liên doanh Công ty CP Đức Mạnh - Công ty CP 579 đang di chuyển từ Đà Nẵng ra. Tổng số tiền chuyến này là 100 triệu đồng, chia làm 350 phần quà gồm 200.000 đồng tiền mặt, 5 kg gạo và 1 bịch nước đóng chai; điểm đến là xã An Ninh, H.Quảng Ninh (nằm phía nam tỉnh).


Liên danh Công ty CP Đức Mạnh - Công ty CP 579 (Đà Nẵng) trao quà cho người dân xã An Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình - Ảnh: Trương Quang Nam

Nuốt vội chén cơm ướt, 12 giờ 30, chúng tôi nổ xe rời Đồng Hới.

Bí thư Xã Đoàn An Ninh Hồ Anh Minh cho biết: “Xã có 7 địa bàn thì đến 4 bị cô lập trong lũ, hiện người dân đang lo chống đói chứ chưa đủ sức lo chuyện học hành cho con cái. Đặc biệt, có một đứa trẻ hơn 3 tuổi bị lũ cuốn, giờ gia đình bao trùm không khí tang tóc”. (T.Q.Nam)

Đến với vùng cao Hướng Hóa (Quảng Trị)

Từ sáng sớm 22.10, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên, Công ty CP Acecook VN, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã mang số hàng cứu trợ gồm 700 thùng mì tôm, bún ăn liền vượt hơn 70 km để đến với bà con huyện vùng cao Hướng Hóa (Quảng Trị).

Tại xã Húc, 350 phần quà (mỗi suất 300.000 đồng gồm một thùng mì tôm và một thùng bún ăn liền) đã được bà con Vân Kiều nơi đây đón nhận với sự mừng vui.

Ở nơi bản làng heo hút này, cuộc sống bình thường của cư dân vốn đã nghèo, không dễ gì kiếm được bát cơm đầy trên nương rẫy cằn cỗi, nay lại còn bị thiệt hại nặng nề vì mưa lũ nên tình cảnh người dân càng khó khăn.

Thông tin từ UBND xã Húc cho biết, đợt mưa lũ dai dẳng vừa qua, toàn bộ diện tích lúa nước của xã bị hư hỏng, trong khi nương rẫy trồng ngô, chuối cũng bị đất vùi lấp.

Ông Hồ Văn Đục, Chủ tịch UBND xã Húc nói với chúng tôi: “Thiệt hại tính thành tiền của xã không quá lớn chỉ bởi vì bà con cũng không có quá nhiều thứ để mất… Dân bản nào có chi ngoài căn nhà sàn ọp ẹp, trống hoác”. (Nguyễn Phúc)


Đại diện Acecook VN trao các phần quà cho người dân - Ảnh: Nguyễn Phúc


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.