Báo Thanh Niên và Công ty Bảo hiểm Prudential tiếp tục cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung: Cần lắm những tấm lòng...

10/12/2004 10:57 GMT+7

Những ngày qua, các đoàn công tác xã hội báo Thanh Niên đã liên tục phối hợp cùng cán bộ, nhân viên Công ty Bảo hiểm Prudential tổ chức cứu trợ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh miền Trung với tổng số tiền lên đến 250 triệu đồng. Đoàn cứu trợ đến tỉnh Quảng Ngãi khi những người dân ở các vùng biển trong tỉnh vẫn còn phải liên tiếp hứng chịu những đợt triều cường dữ dội. Và vì vậy, người dân nơi đây cần lắm những tấm lòng...

23h đến 2h sáng

Về đến thôn Định Tân, xã Bình Châu (Bình Sơn), chúng tôi vẫn còn nghe những đợt sóng ầm vang từ biển vọng vào. Đã 4 năm nay, dân làng luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm vì triều cường đe dọa. Đất thì càng ngày càng bị bào mòn, làng cứ lui vào trong đất liền theo từng ngày tháng. Anh Nguyễn Thanh Hùng - Phó chủ tịch xã Bình Châu đứng trước bờ kè làm bằng bao cát, cọc tre mà người dân ở đây đóng xuống bờ cát ven biển để chắn sóng, chỉ tay ra xa bảo: Cách đây 4 năm, làng còn ở ngoài đó. Thế rồi làng lui dần đến tận chỗ này, đã có gần chục lớp nhà và hàng trăm hộ phải dời đi. Qua đo đạc thì biển đã nuốt chửng của làng mất 200m chiều dài dọc ven biển và ăn sâu vào đất liền gần 60m. Anh Đỗ Bé có nhà ở sát mép nước cho biết: Ban ngày chúng tôi ở đây tìm cây, bao cát để làm kè chắn sóng, còn ban đêm thì chẳng ai dám ở lại, vì vào khoảng 23h đêm đến 2h sáng, triều cường đập mạnh lắm, biết bao nhà đã sập rồi...”.

Giống như thôn Định Tân, thôn Tân Thạnh (trước là thôn Tân Mỹ) xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa cũng cùng chung số phận. Cách đây một năm chúng tôi có đến nơi này, nhưng lần này cảnh vật ở đây đã thay đổi quá nhiều: những hàng dừa năm ngoái còn rì rào thổi theo từng cơn gió nay đã ngã gục, nằm chìm trong những đợt sóng xô bờ. Làng cũng thụt lùi vào sâu trong đất liền vài trăm mét. Ngổn ngang trên mặt đất ven bờ biển là những nền nhà với những viên gạch, ngói bị vỡ vụn; nhiều người dân đang vớt vát một ít đồ đạc để chuyển đi nơi khác. Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa An Đỗ Ngọc Tây cho biết ở nơi này ban đêm chẳng còn ai dám bén mảng đến, ngay cả những nhà dân cách bờ biển khoảng 100m cũng tìm nơi khác ngủ, sáng hôm sau mới dám trở về...

Sẻ chia những nỗi niềm

Tại Quảng Ngãi, đoàn cứu trợ của Công ty Prudential và Báo Thanh Niên tiếp tục hỗ trợ cho 14 gia đình có người bị chết mỗi gia đình 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng; xây dựng mới 1 ngôi nhà trị giá 15 triệu đồng; hỗ trợ cho 135 hộ gia đình bị thiệt hại mỗi hộ 200.000 đồng. Như vậy, qua 2 đợt cứu trợ, Báo Thanh Niên đã cùng với Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi và Công ty Prudential cứu trợ đồng bào bị thiên tai tại tỉnh Quảng Ngãi tổng số tiền là 100 triệu đồng. (N.T)

Hằng ngày đối mặt với triều cường, có không ít người dân vùng biển nơi đây phải lâm vào cảnh khốn khó. Bà Lưu Thị Yến (hơn 60 tuổi) run run cầm món quà nhỏ (200.000 đồng) của đoàn cứu trợ, rưng rưng nói với chúng tôi: "Ngày nắng tui còn chạy chợ kiếm được đồng ra đồng vào, tự sống được. Còn mùa này biển động, tui chẳng biết làm gì để sống. Mấy ngày qua, tui phải chạy vạy mượn của hàng xóm từng bữa ăn...". Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết vào mùa này thường thì bà sống nhờ vào khoản tiền con trai làm thuê cho các tàu đi biển, nhưng vừa qua người con ấy bị tai nạn giao thông gãy chân, phải nằm một chỗ. Thế rồi căn nhà của bà Yến bị triều cường đánh sập trước khi bão số 4 tràn vào. Sau đêm hãi hùng đó, hàng xóm chung sức dựng lại cho bà túp lều ở khu tái định cư để có chỗ tá túc qua ngày. Chúng tôi không khỏi chạnh lòng, vì mai đây bà sẽ sống thế nào khi số tiền mà đoàn cứu trợ giúp hết đi? Người con trai vẫn còn nằm đó với cái chân gãy không đi lại được. Chúng tôi tạm biệt vùng đất này, mang theo nỗi băn khoăn về sự cơ cực của bà và tiếng sóng của triều cường đập ầm ầm vào bãi cát...

Đi cùng đoàn cứu trợ, chúng tôi còn gặp nhiều cảnh đời bất hạnh khác. Cái chết của anh Trần Quang Dũng - Hiệu trưởng Trường DTNT Tây Trà cũng để lại nhiều điều khắc khoải. Căn bệnh quái ác đã cướp đi một thầy giáo tận tụy. Nếu như Tây Trà không bị cô lập trong bão vừa qua, có thể mạng sống của thầy Dũng được bảo toàn. Thế mà anh mất đi khi chưa được nhìn mặt vợ con lần cuối. Ngày đưa anh về quê, có hơn 50 đồng nghiệp và phụ huynh, học sinh phải đội mưa, lội bùn băng qua hơn 40km đường bộ, từ 20h tối đến 9h sáng hôm sau mới đến được huyện lỵ Trà Bồng. Hay như hoàn cảnh ông Dương Quảng ở thôn Tân Thạnh nay đã gần 80 tuổi. Những tưởng tháng ngày cuối đời của ông sẽ yên ắng, mỗi ngày được ngắm bình minh, hoàng hôn trên biển. Có ngờ đâu biển cuốn trôi đi căn nhà bao năm ông gắn bó. Khi nghe tin ông được báo Thanh Niên phối hợp với Bảo hiểm Prudential giúp xây căn nhà và sẽ có nhà ở trước Tết âm lịch năm nay, hàng xóm của ông mừng lắm. Ông thì vui đến ứa lệ: "Đời tôi như vậy được an ủi lắm rồi, có nơi thờ phụng tổ tiên đàng hoàng là niềm vui lớn nhất của đời tôi!".

Tạm biệt những số phận ấy, chúng tôi rất mong sẽ được đồng bào trong cả nước sẻ chia, góp tay xoa dịu những mất mát với người dân nơi đây.

Chung Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.