Bảo vệ ông Obama trong ngày 20.1

20/01/2009 16:30 GMT+7

(TNO) Không dù, không ba lô, không xe đạp…, đó chỉ là vài trong vô số quy định nho nhỏ cho những ai muốn đổ ra đường phố Washington để tham gia đoàn tuần hành ăn mừng sự kiện ông Obama tuyên thệ nhậm chức trong ngày hôm nay, 20.1.

Cũng đã có những thời kỳ tổng thống Mỹ có thể đi trên một chiếc xe mui trần trong ngày tuyên thệ nhậm chức. John F. Kennedy là người cuối cùng làm điều đó. Ông cũng là vị tổng thống cuối cùng của nước Mỹ tuyên thệ nhậm chức mà không cần dùng tới tấm kính chống đạn chắn phía trước. Nhưng những ngày đó đã qua rất xa rồi.

 

Nhân viên mật vụ Mỹ trên nóc một tòa nhà ở Washington - Ảnh: Reuters

Hôm nay, vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ sẽ đi trên một chiếc Limousine thiết kế cho riêng ông sau khi Cơ quan mật vụ Mỹ phải đau đầu nghiên cứu kỹ lưỡng từng chi tiết an ninh nhỏ nhất. Phải đến lễ nhậm chức, chiếc xe mới được “trình làng” nhưng qua hình ảnh, người ta cũng có thể cảm nhận rằng nó bít bùng như một chiếc xe tăng!

Suốt 6 tháng qua, tại căn cứ quân sự Fort McNair của Mỹ ở Washington, các chuyên gia an ninh suốt ngày chúi đầu vào nghiên cứu mọi tình huống có thể xảy ra trong ngày tuyên thệ nhậm chức của ông Obama, có thể là một cú cúp điện trên diện rộng, một kẻ bắn tỉa phục đâu đó, một vụ nổ bom xe hơi, một vụ sập cầu hay một vụ tấn công khủng bố liên hoàn… Từng chi tiết nhỏ nhất được tính đến để có thể cho ra đời những kế hoạch ứng phó cụ thể nhất và các kế hoạch này được đem đi diễn tập thuần thục.

Thật ra, việc chuẩn bị an ninh cho ngày 20.1 không phải bắt đầu từ 6 tháng trước mà từ cách đây 1 năm, khi người ta còn chưa biết nhân vật được bảo vệ là người của đảng Cộng hòa hay Dân chủ, đàn ông hay đàn bà, da trắng hay da đen…

Có lẽ điều mà giới an ninh Mỹ sợ nhất là một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hoặc sinh học. Vì thế mà lực lượng tuần duyên Mỹ đã được tập dượt kỹ lưỡng với các thiết bị cảm biến hiện đại nhất với hy vọng có thể phát hiện được những loại vũ khí này trước khi vụ tấn công xảy ra.

Lực lượng an ninh dễ bị “nhận mặt” nhất chính là những cận vệ của Cơ quan mật vụ lúc nào cũng theo sát Obama 24/24. Nhưng trà trộn trong đám đông trên đường phố, vốn có thể lên đến 4 triệu người, sẽ là rất nhiều nhân viên an ninh chìm với ánh mắt của cú vọ và đôi tai lúc nào cũng dỏng cao.

Đông đảo các tay súng bắn tỉa thì đã được phục sẵn trên các tòa nhà cao ở gần trụ sở Quốc hội cũng như trên đoạn đường dài chừng 3 km mà đoàn người hâm mộ Obama sẽ đi qua.

Cao hơn một tí nữa, máy bay trực thăng luôn túc trực.

Còn trên các tuyến đường thủy ở Washington, lực lượng tuần duyên liên tục kiểm tra tình hình trên các chiếc thuyền cao tốc.

Tính tổng cộng, khoảng 4.000 cảnh sát Washington cùng với thêm 4.000 “ông cớm” đến từ các thành phố khác sẽ tham gia bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức của Obama. Họ sẽ được hàng ngàn lính vệ binh quốc gia hỗ trợ. Chưa hết, còn có khoảng 5.000 binh lính chính quy và thủy thủ cũng góp mặt trong chiến dịch an ninh. BBC đưa tin tính tổng cộng có 57 cơ quan của chính phủ góp mặt vào cái được gọi là “sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt” này.

Nhưng sẽ có một nhân vật quan trọng không có mặt trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức: Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates. AAP đưa tin ông này sẽ ở một vị trí bí mật để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp xảy ra thảm họa theo như thông báo của Nhà Trắng.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.