Bất chấp scandal, Platini quyết tâm ứng cử vị trí chủ tịch FIFA

30/09/2015 18:54 GMT+7

(TNO) Bất chấp những nghi vấn xung quanh khoản tiền 1,8 triệu euro nhận từ FIFA vào năm 2011, chủ tịch UEFA Michel Platini vẫn khẳng định quyết tâm ứng cử vào vị trí chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới.

(TNO) Bất chấp những nghi vấn xung quanh khoản tiền 1,8 triệu euro nhận từ FIFA vào năm 2011, chủ tịch UEFA Michel Platini vẫn khẳng định quyết tâm ứng cử vào vị trí chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới.

Người ta cho rằng số tiền Platini nhận từ FIFA là để trung thành với Blatter - Ảnh: AFP

Ông Platini vừa phải trả lời thẩm vấn các nhà điều tra Thụy Sỹ về khoản tiền “thiếu minh bạch” 1,8 triệu euro nhận từ FIFA vào năm 2011. Nếu không làm sáng tỏ vụ việc, cựu danh thủ người Pháp sẽ bị điều tra nội bộ và có nguy cơ bị buộc từ chức chủ tịch UEFA, đồng thời hủy bỏ tư cách ứng cử viên chủ tịch FIFA, theo báo Le Figaro

Ông Platini giải thích số tiền nói trên là lương cho vị trí cố vấn của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trong giai đoạn từ năm 1999-2002. Khoản lương trên dưới 35.000 euro/tháng này tương đương với mức lương dành cho các lãnh đạo cấp cao của cơ quan điều hành bóng đá thế giới. Tuy nhiên, lời giải thích của chủ tịch UEFA vẫn chưa thể dập tắt các nghi vấn, đặc biệt về cột mốc thời gian: Vì sao làm việc từ năm 1998-2002 mà đến năm 2011 mới nhận lương?

Cho đến nay, ông Platini vẫn tỏ thái độ bình thản và giữ nguyên các hoạt động của chiến dịch tranh cử chủ tịch FIFA. Ông dự định cuối tháng 10 tới sẽ công bố đề xuất chương trình cải tổ cơ quan này.

Ngày 30.9, vị Chủ tịch UEFA đã trả lời khá chi tiết phỏng vấn của hãng tin AFP về “khoản lương nhận trễ” đang khiến giới hâm mộ bóng đá xôn xao:

Công việc cụ thể của ông tại FIFA trong giai đoạn 1998-2002?

- Tôi được FIFA mời làm cố vấn cho Chủ tịch Blatter về các vấn đề liên quan đến bóng đá, chẳng hạn như lịch thi đấu quốc tế. Đây là một công việc toàn thời gian.

Việc trả lương diễn ra thế nào? Có phần nào được chuyển cho ông trước năm 2011 không?

- Có, như tôi đã giải thích với giới chức Thụy Sỹ, tôi đã nhận được một phần lương của giai đoạn 1998-2002. Thời điểm ấy, FIFA nói với tôi rằng họ không đủ khả năng trả toàn bộ lương cho tôi. Đương nhiên, những khoản thu nhập đó đều được khai báo với cơ quan hữu trách.

Nhưng vẫn khó hiểu vì sao phần còn lại đến năm 2011, tức 9 năm sau khi ông không còn làm việc cho FIFA, mới được chuyển?

- Ngay từ đầu, ông Blatter đã nói với tôi là FIFA đang gặp khó khăn về tài chính nên tôi sẽ không được nhận đủ lương đúng thời hạn. Tôi cũng không xem điều này quá quan trọng và cấp thiết nên để sang một bên. Đến năm 2011 tôi mới yêu cầu FIFA thanh toán phần còn thiếu.

Vai trò ứng viên cho chức chủ tịch FIFA của ông Platini có thể bị ảnh hưởng bởi vụ scandal này - Ảnh: AFP

Ông có trả thuế cho khoản thu nhập đó ở Thụy Sỹ?

- Có, tôi đã khai đầy đủ thu nhập và trả mọi khoản thuế liên quan.

Ông giải thích thế nào về ý kiến cho rằng “khoản lương muộn” này diễn ra vào đúng năm ông Blatter đắc cử lần thứ 4 vị trí chủ tịch FIFA? Một vài báo đài nói bóng gió rằng ông Blatter có thể đã trả tiền để ông không trở thành đối thủ cạnh tranh vị trí này?

- Như tôi đã trả lời, đây là tiền lương của tôi, và FIFA trả khi tôi yêu cầu thanh toán dứt điểm. Thời điểm được chuyển lương không hề liên quan đến lịch bầu cử của FIFA vì khi ấy, tôi hoàn toàn không có ý định ứng cử chủ tịch cơ quan này. Ngoài ra, thời gian đó tôi cũng đang rất hài lòng vì tái đắc cử Chủ tịch UEFA tại đại hội được tổ chức ở Paris, Pháp, vào tháng 3.2011.

Ông có lo ngại bị Ủy ban Đạo đức của FIFA đình chỉ nhiệm vụ? Ủy ban này có liên lạc với ông chưa?

- Chính tôi đã chủ động liên lạc với họ để nói rằng mình luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của Ủy ban Đạo đức. Đây cũng là quyền lợi của tôi để làm sáng tỏ tình hình. Tôi không lo ngại bị đình chỉ vì không thấy mình đáng chê trách ở điểm nào.

Các cơ quan hữu trách Thụy Sỹ có tiến hành điều tra ông?

- Đương nhiên là không. Tôi chỉ được mời trả lời với tư cách nhân chứng và tôi đã hợp tác tích cực với giới tư pháp Thụy Sỹ.

Hiện ông cảm thấy thế nào?

- Tôi hoàn toàn thanh thản vì tôi không lo lắng chút nào. Tôi đã nhận được nhiều lời động viên từ khắp thế giới. Nhiều người khẳng định họ tin tưởng tôi và mong muốn tôi sẽ giúp xây dựng lại uy tín của bóng đá thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.