Bắt giam nghi phạm đâm người tình 31 nhát dao

11/07/2016 16:14 GMT+7

Cho rằng nạn nhân quan hệ tình cảm với mình chỉ vì muốn 'vòi tiền', nghi phạm Bùi Văn Vũ đã ra tay đoạt mạng người tình bằng 31 nhát dao

Chiều 11.7, đại tá Trương Văn Nam, Trưởng phòng CSHS (PC 45) Công an TP.Cần Thơ cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Bùi Văn Vũ (42 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục làm rõ hành vi "giết người".
Bùi Văn Vũ tại cơ quan công an Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Theo hồ sơ công an, lúc 21 giờ ngày 4.7, tại công viên Lê Thị Tạo (thuộc P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị Huỳnh Thị Út Nhỏ (39 tuổi, ngụ khu vực Long Thạnh A, P.Thốt Nốt). 
Qua khám nghiệm tử thi, Cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị hung thủ đâm 31 vết ở vùng cổ, bụng, lưng, hông và tay. Bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân tử vong do choáng mất máu cấp sau tổn thương đứt thủng nội tạng do vật sắc nhọn gây ra.
Nạn nhân Út Nhỏ làm nghề sơn móng tay, móng chân dạo trên địa bàn quận Thốt Nốt, đã có chồng và con 15 tuổi, cùng sinh sống tại một nhà trọ thuộc khu vực Long Thạnh 1, P.Thốt Nốt. Một số người dân buôn bán quanh công viên cho biết có nhìn thấy một người đàn ông chở nạn nhân trên xe máy vào công viên ngồi nói chuyện. Khoảng 15 phút sau, họ nghe thấy tiếng chị Nhỏ kêu cứu. Lúc này, họ nhìn thấy nạn nhân đang dằn co với người đàn ông trên. Sau đó, nạn nhân vùng chạy rồi ngã gục xuống đất. Còn người đàn ông phóng lên xe máy, rồ ga bỏ chạy về hướng TP.Long Xuyên (An Giang).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC45 xác định nghi phạm của vụ án chính là Vũ. 
Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận mình và và nạn nhân quen nhau hơn 2 năm và có tình cảm "qua lại". Tuy nhiên, về sau Vũ "phát hiện" nạn nhân quen Vũ chỉ vì tiền bạc, lại hay "vòi tiền" của Vũ. Trước 1 ngày khi xảy ra án mạng, Vũ có điện thoại cho nạn nhân cho biết hôm sau sẽ về Đồng Tháp ăn đám giỗ và rủ nạn nhân về cùng. Nạn nhân cho biết sẽ cùng về quê với Vũ nếu Vũ cho 5 triệu để trả nợ.
Vũ tức giận nghĩ rằng mình tiếp tục bị lừa dối tình cảm nên ra chợ mua con dao bỏ vào cốp xe rồi hẹn nạn nhân ra công viện để "nói chuyện". Tại công viên, trong lúc nói chuyện thì 2 bên xảy ra cự cãi. Vũ ra xe lấy con dao đưa cho nạn nhân rồi nói ”nếu không còn thương nữa thì giết Vũ đi”. Nạn nhân liền cầm con dao đâm liên tiếp 4 nhát vào người Vũ, gây thưong tích nhẹ. Vũ liền giằng co và cắn vào tay nạn nhân để đoạt lại con dao rồi  đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau đó, Vũ lấy xe bỏ chạy về hướng An Giang. Tuy nhiên đi được một đoạn thì máu ra nhiều nên Vũ quay về hướng Cần Thơ.
Khi đến gần Bệnh viện quận Ô Môn, Vũ nhờ người đưa vào bệnh viện và nói dối là bị một nhóm "xã hội đen" truy sát, xin mọi người đừng báo với công an.      
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.