Bát nháo xe đò tết - Kỳ 3: Trộm, cướp tung hoành

14/01/2012 00:04 GMT+7

Nhiều băng nhóm ở TP.HCM đóng giả “cò” xe, xe ôm, nhà xe gạ gẫm hành khách, đưa đến địa điểm thuận lợi gây án.

>> Bát nháo xe đò tết - Kỳ 2: “Cò” lộng hành


Băng nhóm của Hoàng “khùng” sa lưới - ảnh: C.T.V

Điểm mặt một số băng nhóm

Bến xe Miền Đông (BXMĐ) là nơi tập trung đông hành khách (HK) nhất vào dịp tết, nên nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho bọn tội phạm “săn mồi”. Bọn chúng đóng giả xe ôm, “cò” xe, nhà xe gạ gẫm nạn nhân chở ra QL13, QL1A thuộc Q.Thủ Đức (TP.HCM) và Bình Dương để “xẻ thịt”. Ngoài ra, lợi dụng lúc đưa HK lên xe, bọn chúng móc túi lấy tiền (giới trộm cắp gọi đây là băng “bợ đít” - PV) hoặc đưa HK ra hàng ghế phía sau cưỡng đoạt tài sản trắng trợn ngay trên xe.

Cảnh giác với các trò lừa

* Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc BXMĐ, khuyến cáo: “Cần cảnh giác với kẻ gian thường giả HK, ăn mặc lịch sự, sang trọng đi cùng chuyến xe, chủ động bắt chuyện làm quen; sau đó lợi dụng sơ hở, bọn chúng sẽ rạch túi xách lấy tiền hoặc tráo túi xách để đoạt tài sản...”.

* Một nhà xe chạy tuyến TP.HCM - Đà Nẵng tiết lộ: “Có một nhóm người bán thuốc đông y, đồ vật lưu niệm... đưa cho HK xem thử và nói nếu ai muốn thì mua, không mua trả lại. Nhưng ai lỡ cầm hàng của chúng là bị ép phải mua với giá rất cao. Nếu phản ứng sẽ bị ăn đòn ngay”.

Sau nhiều ngày xâm nhập tại khu vực BXMĐ và dọc QL13, QL1A, chúng tôi đã ghi nhận được một số băng nhóm móc túi, cướp, cưỡng đoạt tài sản. Tại khu vực BXMĐ, đầu tiên phải kể đến đối tượng tên Phú. Theo người dân buôn bán ở đây, Phú và em họ của Phú chuyên “cò” xe, dắt khách từ BXMĐ qua cầu Bình Triệu (phía Thủ Đức) đưa lên xe, ép nhà xe đưa tiền “cò” và trấn lột tài sản HK. Nhóm này thường xuyên tụ tập trước cổng số 1 (phía Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh). Trước kia, Phú và người anh ruột của mình tên Quốc đã từng bị Công an Q.Thủ Đức bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngoài băng nhóm của Phú, băng nhóm của Hoàng “khùng” dữ dằn hơn. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, đồng bọn của Hoàng “khùng” đóng giả “cò” xe, nhà xe vào BXMĐ bắt khách, rồi chở ra QL1A, QL13 thuộc địa phận giáp ranh Bình Dương - TP.HCM đưa lên xe khách, dùng hung khí, kim dính máu… đe dọa cưỡng đoạt tài sản. Công an TP.HCM lên kế hoạch triệt phá trước tết Nguyên đán 2012.

Theo tài liệu trinh sát, một số băng nhóm trước đây tung hoành đã bị Công an TP.HCM triệt phá hiện có biểu hiện hoạt động trở lại là: Hải “mèo”, Hiệp “lambada”, Tâm “bi”, Dũng “bò”, Thu “nhí”... Trước đây, các băng nhóm này từng gây ra hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản, trộm cướp với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Một nguồn tin riêng của Thanh Niên cho hay, địa điểm mà các băng nhóm này thường xuyên tụ tập là một quán cà phê cóc trên QL1A (đoạn vừa qua khỏi cầu vượt Linh Xuân) trước một công ty may mặc. Hung khí của bọn chúng được cất giấu sau lùm cây xanh của quán cà phê nói trên, khi cần chúng sẽ lấy ra “xử” nhà xe hoặc HK nào cứng đầu chống cự.

Những vụ trộm, cướp táo tợn

Cách đây khoảng 1 tuần, chị H. (quê Sóc Trăng) đang đứng chờ xe trước cổng Bến xe Miền Tây (TP.HCM). Lúc đó có hai phụ nữ cũng mang hành lý đứng đón xe như chị H., trò chuyện với nhau chị H. mới biết 2 người này về chung chuyến xe. Đứng đợi được 15 phút, xe khách đến đón chị H. và 2 người này lên xe. Khi vừa bước lên cửa xe, hai phụ nữ áp sát chị H. và cố ý bóp mạnh vào tay chị H. Sau khi ổn định chỗ ngồi, chị H. mới phát hiện, túi xách bị rạch một đường dài và 12 triệu đồng “không cánh mà bay”. Thật ra, nhà xe, HK đều thấy hai phụ nữ rạch túi xách, lấy tiền của chị H. nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ đồng bọn của chúng trả thù.

Tình hình trộm, cướp… ở khu vực BXMĐ diễn ra phức tạp hơn. Nổi cộm nhất là trường hợp của anh Phúc (quê Kiên Giang). Tại đây, anh Phúc đang tìm cách mua vé về Bình Phước ăn tết thì Nguyễn Ngọc Châu (SN 1986, ngụ Q.Bình Thạnh) đến gạ gẫm chở ra QL13 có xe đi liền, giá rẻ. Anh Phúc đồng ý và Châu chở anh đến quán cà phê Phương Thảo (trên QL13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức), nói ngồi chờ xe đến rước và yêu cầu anh Phúc trả tiền xe ôm. Lúc anh Phúc vừa lấy tiền trả thì Châu đe dọa anh Phúc “xin đểu” thêm tiền chích xì ke. Anh Phúc phản ứng liền bị Châu cầm ly cà phê đập vào đầu và giật chiếc ví trên tay anh tẩu thoát. Qua truy xét, Công an Q.Thủ Đức đã bắt được Châu cùng tang vật. Trinh sát của Công an Q.Thủ Đức cũng đang lập hồ sơ xử lý một số đối tượng cầm đầu băng nhóm, có dấu hiệu tổ chức móc túi, cưỡng đoạt tài sản của HK, nhà xe như: T.D.B (SN 1982, quê Nghệ An), P.V.T (SN 1975, quê Nghệ An), T.V.H (SN 1985, quê Hà Tĩnh)…


Một quán cà phê cóc trên QL1A, địa điểm mà các băng nhóm này thường xuyên tụ tập - ảnh: C.T.V

Đ.Huy - C.Nguyên - G.Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.