Bắt quả tang một thẩm phán và một luật sư nhận tiền "chạy án"

13/02/2007 09:28 GMT+7

Lúc 16h30 ngày 12/2, tại quán cà phê Song Vi, số 22 Nguyễn Du, Đà Lạt (Lâm Đồng), Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang thẩm phán Nguyễn Thanh Hải, hiện đang công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh (TAND) Lâm Đồng và luật sư Lưu Đình Nghĩa, thường trú tại Di Linh (nguyên là thẩm phán TAND huyện Di Linh, Lâm Đồng) đang nhận tiền chạy án của bà Lê Thị Thu Loan, ngụ tại số 61/506 Lê Huy Ích, Q.Gò Vấp ,TP.HCM.

Qua điều tra bước đầu cho thấy, nhiều năm qua, bà Lê Thị Thu Loan (62 tuổi) bị vợ chồng ông Lê Gia và Nguyễn Thị Đích làm giả giấy tờ để chiếm đoạt lô đất 1.000m2 cùng ngôi nhà tại số 39 Hoàng Hoa Thám, phường 10, Đà Lạt (bà Loan cho ở nhờ). Từ năm 2002, bà Loan khởi kiện vụ án đến TAND tỉnh Lâm Đồng nhưng không được xem xét.

Cách đây hai tháng bà Loan nhờ luật sư Nguyễn Thị Quốc Khánh tư vấn và nộp đơn lên TAND tỉnh Lâm Đồng nhưng không được quan tâm giải quyết; chỉ khi bà Loan và người cháu ruột là Lê Thị Phượng (51 tuổi) tiếp cận được với luật sư Lưu Đình Nghĩa thì vụ việc trên mới được TAND tỉnh quan tâm

Luật sư Nghĩa ra giá 300 triệu đồng để chung chi cho một số quan chức TAND tỉnh thì bà Loan mới “thắng”! Trong 15 ngày gần đây luật sư Nghĩa liên tục gọi điện đòi bà Loan và bà Phượng đưa trước 150 triệu đồng để “chạy án” thì vụ việc mới sớm được xem xét. Khoảng 10h30 ngày 12/2, luật sư Nghĩa đánh xe con đến nhà bà Phượng ở đường Nguyễn Văn Trỗi (Đà Lạt) chở bà Loan đến TAND tỉnh gặp bà Phan Thị Lệ Thủy, Phó tòa dân sự để thụ lý vụ việc, nhưng bà Thủy hẹn buổi chiều.

Thẩm phán Nguyễn Thanh Hải tra tay vào còng

Đầu giờ chiều, luật sư Nghĩa đưa xe con tới nhà chở bà Loan đến TAND tỉnh gặp gỡ bà Phan Thị Lệ Thủy. Sau cuộc gặp gỡ đó Nghĩa nằng nặc đòi bà Loan và bà Phượng đưa trước 150 triệu đồng để chung chi cho một số quan chức TAND tỉnh như ông Long, bà Xin, bà Thủy, ông Hải… thì vụ việc mới “trôi”.

Khoảng 16h, bà Loan và bà Phượng đến quán cà phê Song Vi theo lời hẹn của luật sư Nghĩa, nhưng hai người vẫn không chịu đưa tiền vì không có thẩm phán nào tới nhận tiền. Lập tức Nghĩa lái xe con đi, một lúc sau Nghĩa chở thẩm phán Nguyễn Thanh Hải đến, lúc này bà Loan mới chịu giao tiền “chạy án”. Khi luật sư Nghĩa và thẩm phán Hải vừa bỏ tiền vào túi thì công an ập đến bắt quả tang.

Tại hiện trường, công an thu giữ được 12 triệu đồng tiền “chạy án” trong đó 8 triệu đồng trong túi thẩm phán Hải, 4 triệu đồng trong túi quần của Nghĩa. Vụ việc này được cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng lập chuyên án theo dõi từ lâu, thế nhưng khi còng đã tra vào tay, thẩm phán Nguyễn Thanh Hải vẫn cho rằng mình vô tội, lớn tiếng đề nghị: ”Các nhà báo phải phản ánh trung thực, tôi chẳng biết chuyện này, sao lại bắt tôi (!?)".

Theo cơ quan điều tra, từ vụ việc này sẽ tiếp tục mở rộng điều tra một đường dây “chạy án” do Lưu Đình Nghĩa cầm đầu mà dư luận ở Lâm Đồng bức xúc trong nhiều năm qua. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc để kịp thời thông tin đến bạn đọc.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.