Bay đến ước mơ - Kỳ 10: Cô thủ khoa không sợ sóng gió

27/08/2013 08:51 GMT+7

(TNO) 'Con gái nhưng em không sợ lênh đênh sóng gió. Ngành kinh tế vận tải biển sẽ cho em cơ hội để theo đuổi một ngành kinh tế rất có tiềm năng của Việt Nam', Nga chia sẻ.

(TNO) Đậu vào đại học đã là khó, trở thành thủ khoa còn khó hơn nhiều. Để tỏ sự trân trọng dành cho các thủ khoa, Thanh Niên Online phối hợp với Hãng hàng không Jetstar Pacific thực hiện chương trình Bay đến ước mơ, tặng tối đa 50 vé máy bay miễn phí một chiều cho các thủ khoa nhập học, tiếp sức cho các bạn trẻ trên con đường làm giàu tri thức, vươn tới những đỉnh cao trong cuộc sống...

>> Bay đến ước mơ - Kỳ 9: Cô thủ khoa yêu ngành quản lý nhân sự
>> Bay đến ước mơ - Kỳ 8: Cậu bé 'ghiền' giải toán thành thủ khoa đại học
>> Bay đến ước mơ - Kỳ 7: Trở thành thủ khoa nhờ học thoải mái
>> Bay đến ước mơ - Kỳ 6: Thủ khoa thích làm nông
>> Bay đến ước mơ - Kỳ 5: Từ cậu bé chăn bò đến thủ khoa đại học
>> Bay đến ước mơ - Kỳ 4: Học bổ túc đỗ thủ khoa
>> Bay đến ước mơ - Kỳ 3: Thủ khoa trường kiến trúc thích làm... bác sĩ
>> Bay đến ước mơ - Kỳ 2: Thủ khoa kép ở phố núi
>> Bay đến ước mơ - Kỳ 1: Học giỏi chưa đủ để thành công

Bay đến ước mơ - Kỳ 10: Cô thủ khoa yêu Sài Gòn

Nguyễn Thị Nga, học sinh Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng) yêu Sài Gòn ngay từ lần đầu 'gặp gỡ'. Và tình yêu này đã góp phần giúp Nga trở thành thủ khoa (25 điểm) của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Trở về nhà sau lần vào Sài Gòn thăm người thân năm lớp 11, cô bé Nguyễn Thị Nga đổi ngay địa chỉ email của mình thành nguyennga.hcm...

Thêm lời giới thiệu của người chị họ về môi trường học tập, làm việc nơi đây, Nga quyết tâm thi vào chuyên ngành kinh tế vận tải biển của ĐH Giao thông vận tải TP.HCM để được “học tập, trải nghiệm năm tháng sinh viên ở một thành phố nổi tiếng trẻ trung, năng động...”.

Sợ nhìn thấy mồ hôi cha mẹ

Là chị cả trong một gia đình thuần nông ở thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, H.Vĩnh Bảo (Hải Phòng), với Nga học thêm là một thứ xa xỉ. Nga chỉ học chính khóa trên lớp rồi về nhà học bài ngay cả trong lúc vãi thóc cho gà, xúc mạ trên đồng, cắt cỏ cho bò...

 
Nga (giữa) và các bạn lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Bảo - Ảnh: Trần Nguyễn Như Minh

Bạn bè Nga quý mến em vì cô bạn nhỏ bé nhưng chịu khó, lại rất láu lỉnh và vui tính. Nga kết nối với các bạn quanh em bằng những câu chuyện gần gũi, dí dỏm em biết khi cùng làm đồng với mẹ. Nghe ca dao, tục ngữ của mẹ mà đoán ra thời tiết, nhìn ngọn lúa, cánh chuồn chuồn mà biết gió mưa, mùa vụ.

Nhà Nga có 4 sào ruộng, dưới Nga là một em trai đang học lớp 11. Để đủ tiền lo cho hai chị em Nga ăn học, bố mẹ em phải nuôi thêm gà, trồng thêm rau; nhận chăn, màn của những người trong thôn về giặt.

Cùng bố mẹ ra đồng, hình ảnh những giọt mồ hôi đã trở thành nỗi ám ảnh trong Nga. Nỗi ám ảnh ấy lâu dần đã hóa thành động lực giúp Nga cố gắng hơn trong học tập và cuộc sống.

“Em không dám nhìn bố mẹ lúc vừa đi làm đồng về. Nhìn thấy quần áo bố mẹ bê bết bùn đất, mặt nhễ nhại mồ hôi, dáng đi tất tả, em lại cay sống mũi. Em phải thi đậu đại học và thành công để mồ hôi của bố mẹ rơi không vô ích”, Nga nói rất khẽ.

Không sợ lênh đênh sóng gió

Nga thích đi du lịch, ước mơ nhen nhóm từ khi em bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh. Thành phố cảng Hải Phòng cho em cơ hội được nhìn ngắm biển nhiều lần, nhưng Nga mong muốn được nhìn thấy nhiều vùng biển ở nhiều vùng đất khác nhau.

“Con gái nhưng em không sợ lênh đênh sóng gió. Ngành kinh tế vận tải biển sẽ cho em cơ hội để theo đuổi một ngành kinh tế rất có tiềm năng của Việt Nam”, Nga chia sẻ.

 
Chăm sóc đàn gà là công việc hằng ngày của Nga - Ảnh: Trần Nguyễn Như Minh

Nga cho biết là mình may mắn khi được là học sinh của Trường THPT Vĩnh Bảo, vì thầy cô nơi đây luôn dành nhiều tình cảm, thời gian giảng dạy cho em và các bạn.

“Thầy cô sưu tầm đề thi các năm trước cho chúng em làm quen; nán lại cả giờ ra chơi hoặc về muộn 45-50 phút để giải đáp những thắc mắc của em và các bạn. Thầy cô cũng không lạ nhà bạn nào hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ vật chất, động viên tinh thần và thường xuyên có những buổi đến nhà các bạn đó để thăm hỏi”, Nga bộc bạch.

Tặng vé máy bay miễn phí cho thủ khoa đại học

Để tỏ sự trân trọng dành cho các thủ khoa, Báo Thanh Niên phối hợp với Hãng hàng không Jetstar Pacific thực hiện chương trình Bay đến ước mơ, tặng vé máy bay miễn phí cho các thủ khoa trong kỳ thi đại học năm 2013.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 23.8 đến 30.9, những thủ khoa đại học cư trú ở các địa phương có đường bay của Jetstar Pacific hoặc ở các địa phương lân cận có nhu cầu sẽ được Jetstar Pacific hỗ trợ vé máy bay miễn phí nhập học. Chương trình sẽ dành tặng 50 vé máy bay miễn phí một chiều để các thủ khoa nhập học các trường đại học tại Hà Nội và TP.HCM hoặc những địa phương có đường bay của Jetstar Pacific. 

Những thủ khoa cần được hỗ trợ vé máy bay nhập học, có thể liên hệ trực tiếp với Thanh Niên Online (244 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM) hoặc số điện thoại: 0918081953.

Hiện Jetstar Pacific đang có các đường bay nội địa giữa Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội kết nối với TP.HCM; đường bay giữa Đà Nẵng, Nha Trang kết nối với Hà Nội.

Ngoài ra, Jetstar cũng có đường bay giữa Buôn Ma Thuột và Vinh.

Thúy Hằng

>> Chàng sinh viên năm 2 đỗ thủ khoa đại học
>> Một lớp học, 6 thủ khoa
>> Thủ khoa 'còm nhom' làm nức lòng huyện nghèo
>> Tiền đạo cắm' trở thành thủ khoa
>> Thủ khoa xinh đẹp mê hoặc dân mạng
>> Cô nàng thủ khoa “kép” 
>> Hà Nội tuyên dương thủ khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.